1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc sao nỡ nặng lời
    Chốn này vốn chỉ để mà chơi
    Không biết luật thì anh hướng dẫn
    thế thôi
    [/quote]
    Vườn Yết ngày nay cũng hoang tàng
    Giao lưu sao lại xách đá phang?
    Đứng giử vườn xưa gào một tiếng...
    Nàng
    (RN đâu rùi)
  2. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lão nhớ lắm sao ? Khi người đã đi xa !
    Sao ko nhìn vào hiện tại xung quanh ta
    Nhớ chi một người chắc giờ đã trở thành
    Ma
    ( Vô cùng xin lỗi chị RN nghen, tại chữ này nó vần )
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết nổi danh có Ku Boy
    Mặt mũi thì trông cũng dễ coi
    Chỉ có cái bụng hơi hẹp tí
    Tội
    Đúng là cái nết chẳng dễ sửa
    Có học nhưng quen thói củi bửa
    Ai mới vào Yết chơi rất dễ
    Bật ngửa
    Thấy cái nick chú nó màu vàng
    Tìm hỉu về chú thấy ... có hạng
    Nhưng nói thực ra là quá xá
    Xoàng
    Nói thì chỉ nói chơi thế thui
    Chú nói cứ nói, tui mặc tui
    Tui vào chơi chủ yếu là
    Vui
    Nhưng nói như thế đừng vội mừng
    Vì cỡ như chú tui nắm lưng
    Rùi mở mũi ra và xỏ cọng
    Dây thừng
    Nói như thế vì Boy quá lỳ
    Bụng dạ nhỏ mọn tánh chi li
    Loại người như thế so ra thì ...
    .......Hơn gì ................??
    Không chú thì còn lắm bạn bè
    Buồn buồn thì cùng họ nhắn nhe
    À ơi vài chữ cho bớt mệt
    Rùi .... de ( lui )
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bánh tét mần 7 khổ
    Thì hư mất đến 5
    Không biết, hay cố ý
    Nhầm?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Nói nhiều cái dốt nó lòi ra
    Chẳng qua cũng bởi tính đàn bà
    Thơ chú tớ đây đành xổ toẹt
    Góc nhà.
    Về nhà học thêm vài năm nữa
    Rồi hãy vào đây múa mép nha
    Bằng không thì hứng ta nghe chửi
    Đồ GÀ!
    Tới muốn chửi ai là tớ chửi
    Dù gì cũng uốn 3 tấc lưỡi
    Chú nghe cho sướng rồi chú về
    Tức tưởi!
    Cái nick chính của chú ở đâu
    Sao dùng nick phụ cho thêm sầu
    Vào đây tầm xàm cho tớ gõ
    U đầu?
    Tớ đây chẳng ngại lớn hay nhỏ
    Làm Yết vô duyên là tớ gõ
    Già đầu mà xằng thì tới bum
    Phù mỏ!
    Thôi nhé cũng là sáng thứ Hai
    Lôi tai chú mà chửi lai rai
    Muốn nghe chửi tiếp thì cứ việc
    Tấu hài.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu chẳng thấy nhóc Keira
    Về đây xách chổi để quét nhà
    Vườn Yết lại thêm một tên dốt
    Như gà.
    Vườn trẻ mà hết gà đến vịt
    Vào đây quàng quạc rồi xúm xít
    Muốn yên mà phải gõ đầu bầy
    Lố bịch!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thùng rỗng thì lại thích kêu to
    Mà lại toàn nghe tiếng "Ụm bò"
    Cho bầy con nít trong vườn trẻ
    Khóc thò lò...
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay ham vui thiếp vắng nhà
    Vườn Yết tan như bãi tha ma
    Giữa vườn chồng thiếp đang đứng tấn
    Đuổi gà
    ?oCải chửa ra cây cà mới nụ
    Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa?
    Đói lòng chồng thiếp chiên ?obánh tét?
    Với cà
    Anh hùng sa cơ cũng lấm bùn
    Vắng vợ thì chồng thiếu phần hùn
    Bé Trọc mê ăn mà bỏ bạn
    Theo.. con trùn
    Cũng may ba nó chưa hồ đồ
    Vung phím răng đe kẻ hàm hồ
    Chỉ ra cái sai bình cái đúng
    Bra-vô
    Thiếp đã về rồi, chàng đừng lo
    Có gì chàng thiếp cùng đôi co
    Hai đứa đánh một có đứa thắng
    Đứa co ro?
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không quay lại nơi này
    Vẫn còn có kẻ rằng ta hay
    Có kẻ moi móc toàn chuyện cũ
    Tày quày.
    Thấy toàn bắt bẻ chuyện người ta
    Chuyện mình sao tớ thấy xuề xòa
    Trẻ con mà nói chuyện hỗn láo
    Coi lại nha.
    Nhà trẻ giáo dục toàn trẻ hư
    Trẻ vào gào thét lấy kinh thư
    Thầy cô lại biến đi đâu hết...
    Rồi hử.
    Về đây dạy lại đám loi choi
    Nếp ăn, nếp sống ở trên đời
    Dẹp luôn cái văn hóa thô tục
    Cái coi.
    Lũ trẻ tất phải được vui chơi
    Nhưng chơi văn hóa mới hợp thời
    Mới được tôn vinh bằng sư phụ..
    Con trời.
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/10/2008
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trước khi dạy người khác
    Phải xem tư cách mình
    Làm sai bét, đòi dạy?
    Linh tinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này