1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vịt :
    Chỗ này là Nhà trẻ
    Cần không khí trong lành
    Hai khổ "Yết", sai bét
    Tanh bành
    Nhà trẻ đang tuyển sinh
    Hay, Vịt vào lớp Mầm
    Học lại, rồi hãy hét
    Ầm ầm?
    Vịt vào học thử đi
    Lớp Mầm, dễ ấy mà
    Học lại từ căn bản
    Nha?
    Chứ cứ làm bậy hoài
    Khách ghé xem, họ cười
    Họ bẩu là, bị chửi
    Đáng đời.
  2. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hai khổ trên thì ổn
    Khổ dưới cùng, thật khốn
    Giống tiếng trẻ la, khi
    Cắt rốn
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Em Kei xây nhà trẻ hoa hồng
    Giúp cho bọn trẻ bớt lông nhông
    Để cho người nhớn mần chuyện nhớn
    Phải không?
    Nếu phải, em hãy cúng ba mâm
    Nhắm mắt, cúi đầu lạy và ngâm...
    À ơi, í ới cho nhà trẻ
    Bớt hâm.
    Còn sai thì em hãy lấy chai
    Đập xoẻng một cái cho hết tai (tai qua nạn khỏi)
    Nhà trẻ hoa hồng tự khắc sẽ...
    Có nhân tài.
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con vịt béo
    Suốt ngày vào léo nhéo
    Mặc mọi người kêu gào
    xéo !
    Vịt chả hiểu tiếng người
    Nên cứ nhăn nhở cười
    Cắm mỏ vào vườn yết
    bươi
    Thơ thẩn nghe rất khiếp
    Đọc xong là sôi tiết
    Muốn tóm cổ vặt lông
    ziết
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc chớ có nóng
    Mà nóng là mất khôn
    Phải từ tốn ôn tồn
    Phát ngôn.
    Nhà trẻ phải vô tư
    Mần chi phải mệt đừ
    Chỉ là ảo thôi mừ
    Hừ.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, kệ đi bé Trọc ơi
    Súc vật thì sao hiểu tiếng người
    Con nói làm chi? Nó hiểu, nó ...
    Chết tươi.
    Nó cứ nhắm cái vần
    Rồi ngoác mỏ ra mần
    Tưởng thế là "thơ Yết"
    Rõ đần.
    Mà nó ngu lắm cơ
    Nó đâu hiểu gì thơ
    Vần vèo so ngu chết.
    Hơ hơ
    Thấy người ta bôi màu, bắt chước
    Ở bên Trường giang, thật hài hước
    Cái dôt lòi ra, chắc là từ
    Kiếp trước
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có một con vịt đần
    Suốt ngày vào xà quần
    Mặc mọi người xua đuổi
    Toàn phần
    "Thơ" của vịt rất hôi
    Dù vịt cố lắm rồi
    Đọc xong, muốn tóm vịt
    Bỏ nồi.
  8. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay tớ toàn làm khách xem
    Ít khi đăng nhập để làm member
    Thấy con vịt đần làm Yết bẩn
    Lem nhem
    Cho nên Lầu này, tớ sẽ vào
    Cùng mấy bác lớn xây tường rào
    Giữ cho Nhà trẻ luôn sạch sẽ
    Thanh tao
    Gà vịt, rồi nó cũng sẽ vào
    (Cho dù ta có xây tường rào)
    Vì gia súc thì có liêm sỉ
    đâu nào?
    Nhà trẻ không khí phải trong lành
    Phải nhiều bóng mát của cây xanh
    Hoa hồng trong vườn luôn thơm ngát
    Toả quanh
  9. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đống rác này mà "thơ"?
    Một mớ từ trơ lơ
    Thua cả trẻ nít hát
    Vu vơ
  10. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái mớ này càng tệ
    Như con vịt bụng phệ
    Cái phao câu phía sau
    Béo xệ
    Tớ chả thèm bôi màu
    Vì Vịt có hiểu đâu
    Nói lần này chả phải
    Lần đầu
    Đọc "thơ vịt" chết cười
    Vịt chả biết tiếng người
    Đã đần lại còn rất
    Lười.
    Nhà trẻ phải vô tư
    Như trẻ thơ trong sáng
    Thơ bậy bị đuổi ra
    Cũng đáng.
    Dù chỉ là ảo thôi
    Nhưng cũng phải đường hoàng
    Sao để kẻ củ chuối
    Phá ngang?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này