1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bé Hâm đần đâu ta
    Ở đây là " tẩu hỏa nhập ma"
    Luyện sai công phu toàn thân nát
    như cà
    Giận thì chỉ nên giận chút xíu
    kẻo chị không biết cười hay mếu
    vô nhà chị phát kẹo cho nè
    bé "sêu"!
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tiễn khách từ nay khỏi quét lông
    Vắng Vịt lầu này sẽ trống không
    Môi trường trong lành cho trẻ hát
    " bé bằng bông"
    Chống chổi em lặng ngó mây trôi
    Thương bé Keira dạ bồi hồi
    lấy chồng phiêu lãng ôi phận bạc
    như vôi
    May mà còn có lầu nhà trẻ
    Ra vô mấy cháu còn thỏ thẻ
    Gọi mẹ gọi dì gọi cậu, cô
    Khe khẻ...
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 29/10/2008
  3. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chống chổi Minh chợt ngó xa xa
    Chẳng bao lâu nữa hoá bà già
    Lụm cụm cầm chổi đi quét rác
    Đuổi gà
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hoả là lửa cháy phừng phừng
    Toàn thân bỗng hoá đuốc sáng lừng
    Chứ nào phải nát be nát bét
    Như...phưn
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tại em tránh xài từ "nhạy cảm"
    Kẻo liên tưởng xong thì "khiếp đảm"
    Đọc xong bà con lại kêu là
    Nhảm
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Khi đó các cụ cùng về vườn
    Cùng thi làm thơ với ểnh ương (và nhái bén)
    Tóc xanh nay chuyển sang màu tuyết
    pha sương
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra dang o tan Ha Noi
    May nay khong co dau han hoi
    Tuan sau Kei ve Kei dep loan
    Som thoi!!!
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng cơn mưa
    Sấu ngâm chắc cũng đã ngon vừa
    Kei về nhớ mua theo mấy ký
    Nghe chưa!
  9. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Già mà chưa chết là thành quỷ
    Lâu năm chút nữa thành phù thỉ
    Minh muốn hay sao mà Minh mong
    Thế nhỉ?
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    "Mây đen ghét ai mà rủa quỷ?
    Cứ để Từ Minh ca thủ thỉ...
    Biết đâu cụ thương nên về vườn
    Minh nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này