1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hoá chất thêm vào đâu có sao
    Con nít cũng uống toàn sữa Tàu
    Mỗi ngày thận nó thêm chút sạn
    Lào xào
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rồi lại nghe đồn mấy trái cây
    Cũng ướp hoá chất rất là đầy
    Ăn xong bộ lòng sẽ tan nát
    Bấy nhầy
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    Hóa chất thêm vào đâu có sao
    Chỉ ít lâu sau sạn lào xào
    Bánh bao thì thêm phần xào xáo
    Chẳng sao.
    Lỡ hư thận rồi cho hư luôn
    Thay luôn thận máy chạy... không buồn
    Còn bánh bao kia dùng hóa chất
    Chồng chuồn.
    Cho nên tớ mới khuyên ấy rằng
    Cẩn thận dùng hóa chất, sữa Tàu
    Chồng thì chuồn, con bị sạn thận
    Đau.
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Em không rõ là anh hay chị?
    Mà sao bàn chiện thiếu tế nhị
    Đương bàn bánh bao mà chuyển qua

  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ba ở Sài Gòn, Kei Hà Nội
    Hai phương cách xa có bực bội?
    Sao không thấy vào Yết làm thơ
    Gì hết trọi...
  6. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tí hóa chất cho vui cửa nhà
    Bấy lâu ăn nhầm sao chẳng la
    Giờ ăn thêm chút cũng có sao
    Đâu à
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chữ ị mà lại bôi màu vàng
    Hình ảnh như thế quá rõ ràng
    Ăn trúng thịt chuột là ruột sẽ
    Bàng hoàng
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chữ ị em phải tô màu dzàng
    Ăn nói văn hóa không như nàng (?)
    Không nhẽ chữ ị mà quá rõ
    Ràng
    Đã nhậu, con nào cũng thế thôi
    Chuột nhắt, chuột cống, chuột đồng nội
    Cắt đầu, chặt móng rồi chiên cũng
    Rứa thôi
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi chị em không buồn
    Chị Minh chứ phải ai khác đâu
    Chị hứa cho kẹo em dại gì
    Xà mâu
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hâm ta dạo này siêng làm thơ
    Hẳn có tin vui hoặc đang chờ
    Mặt mày hớn hở, người tươi rói
    Không ngờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này