1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang mần Yết
    Với nỗi niềm tha thiết
    Nhà tớ bị cụp điện
    Hết biết!
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tức giận thái quá rồi đó nàng (?)
    Chả thấy ai thèm nói rõ ràng
    Chỉ thấy mình Hắc Vân lên tiếng
    La làng
  3. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ mà nói toàn chuyện í
    Nói hồi chắc chuyển qua sinh lý
    Hay sửa Nhà Yết thành Nhà thương
    Nhất trí?
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyện nhan sắc em cũng bàn
    Yên tâm em chẳng chìa cho ngửi
    Của đâu thơm thế cho anh thèm
    Rồi chửi ?!
  5. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện
    Đang ngồi gõ miệt mài
    Bỗng dưng điện tắt phụp
    Chài
  6. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cạp cạp cạp cạp cạp
    Tớ có món vịt lạp
    Ai muốn ăn xin mời
    Cạp
  7. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vườn thơ sao hoá thành nhà thương
    Coi chừng yết nhân liệng ra đường
    Thân hình nhừ tử và tan nát
    Như tương
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thịt vịt tớ chẳng ham
    Có thấy chả thèm cạp
    Cái giống lông hôi rình
    Hổng hạp
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tẩy lông sạch sẽ xoa rượu trắng
    Bảo đảm thịt vịt sẽ rất thơm
    Hắc ăn liền liền chẳng mấy chốc
    Hết cơm
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi đừng có mà dụ dỗ
    Ta đây nhất quyết không bị đổ
    Dù vịt trắng hếu hay béo ngần
    Kệ bố
    [nick]
    Được haccvan sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 01/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này