1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rất chân tình, tớ muốn
    Khuyên Vịt kia thế này:
    Học cách làm thơ lại
    Học ngay
    Cả làng chửi Vịt mỏi miệng rồi
    Vẫn như nước đổ đầu vịt thôi
    Muốn khá thì đừng trơ mặt nữa
    Vịt ôi
    Nếu Vịt cứ cố tình phá Yết
    Có ngày sẽ bị mod cắt tiết
    Nếu không, du khách ghé thăm vườn
    Cũng biết
    Cả làng Yết đã nói bao lần
    Không biết thì đừng có cố mần
    Càng cố, càng bày ra cái dốt
    Cái đần
    Đừng có cố tỏ ra "anh hùng"
    Đừng vào Nhà trẻ hét đùng đùng
    Đám trẻ sẽ sợ, vì Vịt giống
    Thằng khùng
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tăng gô, bé trọc bữa nay bức xúc
    Mà con vịt đần không biết nhục
    Nó thích cả nhà cùng xúm vào
    Đục.
    Nhưng thôi, nói chi thứ đần độn
    Để dành nơ rôn cho đỡ tốn
    Cái não tên này chỉ toàn là
    Giấy lộn.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu này là dành cho con trẻ
    Có 1 góc riêng cho bà đẻ
    Gà, vịt thì nên tránh ra xa
    Cho khỏe.
  4. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ngắm bọn trẻ
    Lúc chúng cười nắc nẻ
    Lúc ấy, mỏi mệt tan
    Lại khỏe
    Lầu này là nhà trẻ
    Cho tớ góp vào đây
    Một bập bênh với một
    Đu quay.
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm Phù Du bỗng ghé Nhà...
    ..Trẻ vừa mới mở của Kei-ra
    Ẵm theo đứa nhỏ và đang kiếm..
    Pa pa
    Lại thấy pà kon cứ.. lộn ***g
    Xúm vô mà chửi, đánh hội đồng
    Một chú Vịt con đang cạp cạp...
    Không xong! (Haizzzz.)
    Đây là nhà Trẻ, phải không ta?
    Người nhớn làm gương mới gọi là
    Chát chao chi những lời cay độc
    Zậy cà?
    Trẻ em thì vốn rất... trong veo
    Làm ơn đừng chửi chó, mắng mèo
    Cái thói a-dua này chỉ sợ...
    Trẻ học theo.
    Hãy để cho vườn trẻ nở hoa
    Chan hòa, ấm áp, rộn tiếng ca
    Hãy cho trẻ biết muôn cầm, thú...
    Cả vịt, gà...
    Thôi rứa, Phù đỡ "ngứa miệng" rồi
    Phù chào cô bác khắp nơi nơi
    Con Tủn lại đây, Phù bẹo má
    cái coi! (ke ke)
  6. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ra Phù du là nhân vật này
    Luôn bị lão Tun đuổi thẳng tay
    Con Phù đòi vô, Tun liệu có
    Đuổi ngay?
  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    con Phù đâu, ra đây coi nào
    Xem đẻ rớt ở cửa chùa nao?
    Ở chùa chả hiểu người có ám
    mùi chao?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Con Phù vô, Tun sẽ xoa đầu
    Ủn vào chơi với đám tí nhau
    Phù có lang chạ, con Phù có
    Tội đâu?
    Lão Tango hết đi rồi à?
    Nghe nói tháng 6 lão đi Nga
    Bỗng thấy đuổi vịt nơi Nhà trẻ
    Vườn nhà?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Rảnh tẹo buổi trưa, vào xây Lầu
    Thấy cô Từ Minh đứng âu sầu
    Chàng Boy từ sáng chả thấy mặt
    Đâu?
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Minh em đứng đó tựa cọc lầu
    Già Tun đi qua thấy mặt ngầu
    Biết là đang chiến với ba nó
    Chuồn mau ...
    Ai biết em đứng đợi già Tun
    Tính bàn việc đuổi vịt luông tuồng
    Trách anh sao canh vườn không kỹ
    Còn nương
    Mấy anh canh vịt như thế nào
    Để nó chạy quanh loạn cào cào
    Cả vườn trắng tinh toàn lông vịt
    là sao?
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 02/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này