1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhà trẻ bây giờ toàn ngừi già
    Già điếc già ngắt như trái cà
    Già xơ già xác già không thể
    Thở ra
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tuy già những vẫn khóai hát ca
    Vẫn như trẻ nít cứ hét la
    Tâm hồn phơi phới cho dù thở
    Chả ra
  3. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp toàn chuyện bức xúc
    Hôm nay chắc đã bức hết nút
    Phả thân lang ********* qua cơn
    Tức
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thở không ra, thủ bình oxy
    Ghim ống vào miệng thở khì khì
    Bao giờ bình hết thì đứt bóng
    Chớ gì
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nhà trẻ có kẻ đang phả thân?
    Chỗ con nít làm gì rần rần
    Nó mà bắt chước thì chắc loạn
    Vạn lần
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con nít phả thân đâu có sao
    Người lớn mà phả là loạn cào
    Kẻ chạy tới lui là có đứa
    Đổ nhào
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đến khi nào thì chết?
    Lúc đó coi như hết
    Mọi thù óan trên đời
    Chấm hết...
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
    Vô đây rào dậu ta đuổi gà
    Không dè ta tóm nhầm con vịt
    hoa cà
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô Hắc hôm nay sao muốn chết?
    Chắc chắn trong lòng không có tết
    Tiền thiếu, tình không hay tinh thần
    Bê bết?
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngừi già nhưng mừ hồn hỏng già
    Vẫn leo cây bửi - bứt cây cà
    Vẫn giỏi đong đưa vẫn viết Yết
    phà phà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này