1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mới bước vào nhà nghe cháng záng!
    Kei mới đi xa non nửa tháng
    Nhiều chiện "sảy da" giữa vườn nhà
    Quáng!!!
    Ngừ già bỗng dưng thích phả thân
    Gà Vịt Ngỗng Ngan chạy rần rần
    Ngừ xưa rủ nhau về Nhà trẻ
    ...mần
    Có hôm Nhà trẻ hóa Nhà thương
    Chứa toàn những cái bụng sình chương
    Người thích tống ra, người để đó
    Hổng nhường
    Có lúc giống y chợ An Đông
    Bên này mần vịt với làm lông
    Bên kia nhốn nháo lo chỗ ị
    Banh nhà ***g!
    Cháng záng nhưng mà thấy thiệt zui
    Nhà trẻ toàn ngừ lớn tới lui
    Chẳng qua cũng là nơi để? tám
    Zậy thui.
    Kei ra phải chạy theo giáo án
    Chắc lại vắng nhà thêm nửa tháng
    Đôi lúc ngẫm đời thiệt chán như?
    Con gián!
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Họng làm gì có xương
    Nói sao nghe ẩm ương
    Con vịt khéo tưởng tượng
    Vô phương (cứu chữa)
  3. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vườn có lúc vui có lúc buồn
    Có lúc đông đúc lúc ẩm ương
    Có lúc cãi nhau muốn chở đi
    Cứu thương
    Vườn có con nít lẫn ngừi già
    Có vịt có mây có con ma
    Có một con nhóc chưa mua sấu
    Ha
  4. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vịt giỏi tưởng tượng nhất đó mà
    Tưởng từ con tượng ra con gà
    Tưởng cái vô phương thành có thể
    Đó nha
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
    Bé Kie đi, lắm người lôm côm
    Quậy nhà trẻ tưng bừng khói lửa
    Om xòm
  6. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì cái chỗ con nít chơi
    Nên phải rộn rã đó ngừi ơi
    Chứ mà im quá giống trái bóng
    Chích lủng
  7. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gửi kei hai chấm xuống hàng
    Keira đi vắng khỏi vườn nhà
    Cây cải chửa nụ, cà chẳng hoa
    Bác Tun héo hắt nhìn sao giống
    Con ma
    Cô Minh lo bế con ơi à
    Thỉnh thoảng vào chọt chọt thôi hà
    Chứ không thì...ngứa sao chịu nổi
    Ta

    Hắc Vân xẹt ngang thấy đen thui
    Chờ mưa mà lòng dạ rối nùi
    Rồi bỗng mưa ngập trời ngập đất
    Trời ui
    Bummieng nhiều chiện xẹt vào mần
    Cũng ráng gồng mình với bặm gân
    Kẻo không thì bị đâm chắc nát
    Toàn thân
    Bánh tét dù nhão cũng ráng lết
    Bon chen cho nhà vui giống tết
    Cũng may không bị ai giành ăn
    Hết
    Cũng vui dù ít mống trong nhà
    Dù ít nhưng vẫn rộn lắm nha
    Chọt nhau toé lửa nhưng vẫn ghét
    Thấy bà [nick]

    Được bummieng8 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 04/11/2008
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hình như cố tình gieo vần sai
    Con Vịt này nói riết bị chai
    Cứ thích chọc người nổi giận
    Thiệt hài!
    Được haccvan sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 04/11/2008
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được bummieng8 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 04/11/2008
  10. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được bummieng8 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 04/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này