1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đổ cơn mưa
    Vịt ca hát từa lưa
    Cưa tất cả mấy ẻm
    Không chừa.
    (không chừa 1 em nào)
  2. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao Nhiên lại bị ói
    Có điều chi khó nói
    Hay Nhiên sẽ lâm bồn
    Lúc tối
    Mà sao Nhiên nặng lời
    Mày tao nghe tơi bời
    Làm dạ ta xót quá
    Người ơi
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Chửi tớ zữ quá giờ tớ dông
    Lầu yết từ nay sẽ bớt đông
    Không còn có kẻ kiếm cớ chửi
    Rông
    Để lại bình yên cho nhà trẻ
    Ngày ngày nghe bi bô thỏ thẻ
    Cô ơi chừng nào cô mới đi
    Đẻ

    Bụm miệng tám tám và tám..."
    Đừng lẫn lộn hai chuyện với nhau
    Đứa nào hứa "dông" chẳng ngoái đầu?
    Rồi mỏ lại cạp sai be bét
    Ngay sau?
    Hay phải thế mới là đàn ông?
    Lời vừa nói xong, cũng như không
    Tiền hậu bất nhất như thế mới
    Oai phong?
    Nếu bận, nếu oải, cứ nghỉ đi
    Ai bảo tuyên bố ra làm chi
    Nói xong lại đạp lên tuyên bố
    Tức thì?
    Còn chuyện mới vào, mần bị sai
    Là chuyện rất thường, vẫn gặp đầy
    Vấn đề : biết thế, thì phải học
    Ngay
    Mà học thì phải học đến nơi
    Chứ đừng hấp tấp học nửa vời
    Rồi vội le te, phun tòng tọc
    Một hơi
    @ comput :
    Thương à? Không quan trọng
    Chỉ cần sao cho đúng
    Có luật, thì đừng mần
    "Phóng túng"
    Vấn đề là nó tuyên bố rồi
    Xong rồi lại lập tức nuốt lời
    Đừng có lẫn lộn hai chuyện ấy
    Lúc chơi.
  4. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao vịt gan quá ta
    Một mình đòi xử hết cả nhà
    Coi chừng bị chết vì dùng sức
    Quá đà
  5. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vịt gặp mưa như gặp ao nước
    Tắm mát da vịt bóng như cước
    Càng dẻo càng dai càng lại được
    Thêm phước
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cứ đứng ở chỗ đây
    Để xem con vịt quậy
    Và canh chừng không cho
    Làm bậy
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm sai bét
    Còn bốc phét
    Trọc lại vào
    Thét !
  8. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hai con Vịt khác nhau
    Bác Tun chớ làu bàu
    Quay lại nhìn cho rõ
    Chửi sau
    Tớ nghĩ Vịt lột xác
    Con kia nó đã thác
    Bác để nó chết yên
    Nghen bác
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bác lại như thế rồi
    Dẫu biết hắn đã bỏ cuộc chơi
    Dẫu rằng hắn đã tuyên bố bỏ
    Cuộc đời.
    Nhưng mà:
    Chơi vẫn chỉ là một cuộc chơi
    Trách móc làm chi cho mệt người
    Bây giờ 7x đang xuống cấp
    Quá trời.
    Thế nên:
    Có vịt có gà hay có cá
    Hoặc giả dụ có người xỏ lá
    Cuộc chơi lại càng thêm hấp dẫn
    Đó mà.
  10. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Comput đang nói ai xỏ lá
    Tớ đọc mà bật cười há... há...
    Quả thật trên đời sao lắm người
    Xỏ lá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này