1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Người ở bên ngoài mò vào đây
    Tơ hồng người giăng mắc như mây
    Tun mà vướng phải, người xơi thịt
    ngay
    Bữa nay thấy Bắc quay lại rồi
    Hoảng hồn người vội trả Tun thôi
    Mất tí thịt nào người cẩn thận
    kẻo toi
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng mất tí thịt nào đâu
    Bác Tun chỉ còn có bộ râu
    Thịt thì đã teo từ cái thủa
    Mưa ngâu
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây đen này ở đâu bay ra
    Mà giọng quen như thể người nhà
    Kiếp trước Mây dùng nick nào thế
    ha
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ới con voi ma mút
    Thơ ngươi bị nấc cụt
    Cứ vầy hoài, ngà ngươi
    Trọc bứt
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước ta là đám mây trắng
    Bị phơi nắng quá hoá mây đen
    Ra đường không dám nhìn ai cả
    Vì reng?!
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vịt béo lại trốn sếp vào đây
    Lạy giời sếp tóm được tận tay
    Sếp vặt trụi lông, tẩm gia vị
    đem quay
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bứt ngà trọc cứ bán cho ta
    Mỗi cái chắc dài cỡ mét ba
    Đem về mài dũa thành tăm xỉa
    Chu choa
  8. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vịt ta đã chết rồi sống lại
    Thế nên trọc trù ta chả ngại
    Chỉ sợ ăn xong răng Trọc rơi
    Vài cái
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng vẫn mãi trắng trên trời
    Chị phơi nắng tí, đã đen rồi
    Chắc mây chị là mây xấu xí
    thế thôi
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đen này là đen duyên đen dáng
    Đen bóng láng chứ không đen nhám
    Chắc không có được nên Bắc còn
    Hám
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này