1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trọc này toan tính chuyện bứt ngà
    Vân này bàn tính chuyện bán ra
    Còn ai toan tính chuyện chi nữa
    Cứ nói ra.
    Để xem liệu có đủ sức khỏe
    Nhổ ngà vật đổ Voi đang trẻ
    Bị đạp thì đừng có trách nhé
    He he.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã bị nhắc sai, còn cố phun
    Càng ngày càng thấy sai tùm lum
    Mamut xem chừng bị mút dở
    Lùm xùm?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mây trăng, mây đen cũng là mây
    Tụ lại gặp gió, ... chảy nước ngay
    Đại khái loanh quanh cũng đâu có
    Gì hay?
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác làm yết cũng sai tè lè
    Chẳng thấy ai nhắc, miệng nín khe
    Ai khác làm thơ lại bắt bẻ
    Ngộ nghe.
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho bác ấy
    Hồn chắc ở trên mây
    Ngắm giàn hoa tim tím
    Đây!
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ví thử trên đời thiếu bóng mây
    Nắng chói chiếu mắt bác này
    Cho bác chừa thói nói thấy ghét
    Như zầy
  7. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trọc:
    Mặt bị dán băng keo
    Miệng thì cứ léo nhéo
    Xưng anh xưng em nghe
    Sao khéo
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cha đi chơi một mình
    Con ở nhà bị bịnh
    Một người cha rất là
    Đáng quýnh
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mây đen vốn là gái nhà lành
    Đi đêm riết nên mọc răng nanh
    Kiếp này chỉ biết mơ về đám
    Mây xanh
  10. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lão vịt mập không biến đi mau
    Coi chừng tui thổi lão đổi màu
    Cho lão hết nói gái này nọ
    Ghét làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này