1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mây đen vẫn còn con gái à
    Mà gái nhà lành nữa đó nha
    Sao hổng thấy ai vào cưa cẩm
    Vậy ta?
    Hổng lẽ vì da Mây đen thui
    Chạy tới chạy lui chạy giật lùi
    Chạy ra bờ ruộng, chui xuống đất
    Thoái lui?
  2. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác nói tếu làm sao
    Mây thì ở trên cao
    Không thể nào xuống ruộng
    Xuống ao
    Mây dù có đen thui
    Vẫn mặc kệ mây tui
    Mây vẫn bay thẳng tiến
    Không lùi
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mây bay ở trên cao
    Chui xuống ruộng hồi nào
    Ý ta nói người khác
    Lao xao.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hoa rực hồng bên dậu
    Nhà nép mình trong sương
    Đời êm đềm như thể
    thiên đường

  5. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đứng ngoài dòm thấy vậy
    Ở trong rồi nghĩ lại
    Muốn bỏ xứ mà đi
    Xuất ngoại
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vườn tiếng ếch kêu
    Chiều xuống buồn cô liêu
    Nữa đêm mà đau bụng
    thì tiêu
    Vác cái cuốc ra vườn
    Đào trúng gốc cây hường
    Gai châm trúng chổ "ấy"
    thảm thương
  7. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hahaha
    Đêm xuống nghe cô tịch
    Màn đêm sao tĩnh mịt
    Bỗng nghe vang lên vài
    Tiếng....ịt
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Ấy" muốn Tun xưng anh
    Thì "ấy" cứ vờn quanh
    Tun cầm lòng hông đậu
    đành ...
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Làm gì chị Minh hù ghê thế
    Chỉ cần xây cái toa - let bé
    Mọi thứ lại đẹp như trong mơ
    nhé
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trường giang, Mèo-Mập đã nói rồi
    Bạn vặn kiểu ấy thật dở hơi
    Chịu khó đọc thơ nhiều thêm nhé
    Bạn ơi.
    mamut xem ra ít đọc
    Nên bắt bẻ thật ẩm ương
    Đồng âm, trong thơ chấp nhận
    Là thường
    Xem lại, Mèo-Mập nhắc rồi
    Mà vẫn đem ra vặn tôi
    Hoá ra, bảo mà chẳng học?
    Thôi ! bó tay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này