1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Toàn ví linh tinh chuyện không đâu
    Nắng chiếu, nước lại bốc lên cao
    Tụ lại, gặp gió, lại chảy nước
    Ào ào
    Đại khái thì mây chỉ thế thôi
    Vòng quanh lên xuống một vòng đời
    uanh đi quẩn lại là : chảy nước,
    Bốc hơi.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Một giàn bông giấy vờn bên dậu
    Vài ngọn chướng lam bốc tợ sương
    Gạo hiếm, muối khan, bia hổng có...
    Chán chường
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, mamut
    Bạn không vặn thì thôi
    Vặn thế, thành khoe ...ốt
    Thòi lòi.
    Chịu khó đọc Nguyễn Du
    Đặc biệt là Truyện Kiều
    Chuyện đồng âm trong đó
    Rất nhiều.

  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp bác LyenSon
    Hôm nào rảnh, bác ghé Sài Gòn
    Mấy anh em mình đi nhậu món
    Cây Còn?
    Bác lên, em bẩu con Keira
    Cho nó được đeo bám theo ba
    Ra nhậu thịt cầy cùng các bác
    Gật nha?
  5. togiangbroi

    togiangbroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vào vườn yết đọc thấy vui vui
    Chọc nhau tóe lửa mắt muốn đui
    Thò chân nhón gót rình xem thử
    Rồi lui
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thịt cầy tớ lại chẳng biết xơi
    Cảm ơn chú Tủn đã có lời
    Hay kiếm chổ nào "gà móng đỏ"
    thì mời
  7. togiangbroi

    togiangbroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đồng âm trong thơ như thế nào?
    Bác thử diễn giải thêm coi sao
    Tôi đọc mà mãi vẫn chưa hiểu
    Lọan cào cào
    Có nghiên cứu thử thơ Yết ở trang này: http://www.thanglongdl.com/vbb/showthread.php?t=3070, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, mong chỉ giáo
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thò chân nhón gót giăng ít tơ
    Xong chui vào góc để ngồi chờ
    Có anh nào khờ rơi vào bẫy
    nhờ
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm đọc Truyện Kiều
    Sẽ tự vỡ ra nhiều
    Kiến thức thì nói biết
    Bao nhiêu?
    Ví dụ trong thơ Đường, rất nhiều
    Nếu biết, câu hỏi ấy đã chả nêu
    Tớ không biết giảng, chỉ biết chỉ :
    Truyện Kiều
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Móng đỏ" đất Thủ có không anh?
    Nếu không "móng đỏ" thì móng xanh
    Miễn móng có mầu, bác thử kiếm
    Nhanh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này