1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Trọc rút kinh nghiệm, nên bây giờ
    Chỉ à ơi với mấy anh tơ
    Vịt có còn tơ thì lên tiếng
    Trọc chờ
  2. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vịt già ngắt già ngơ
    Lông vịt thì xác xơ
    Bởi cô Bắc cứ nhổ
    Hơ hơ
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là thế rồi
    Chả ai mà rỗi hơi
    Nên phải tự lựa bạn
    Mà chơi
    Chọn ai đó để chơi
    Là việc của mỗi người
    Sao phải thắc mắc nhỉ?
    Mắc cười.
    Lúc nào chán, đi ra
    Lúc hết chán, đi vào
    "Nội suy" thành : "bỏ cuộc"
    là sao?
  4. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hỏng lẽ hốt mẹ giờ hốt con
    Hai người không biết kẻ nào ngon
    Chẳng hay trọc cho ta hỏi tí
    Được không con
  5. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun à, bác ôi
    Bác đừng nói lôi thôi
    Mặc kệ con vịt mập
    Chết trôi
    Bác chọn chơi với em
    Là hết có lèm bèm
    Vì em mần yết đúng
    Bác xem
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em là gái hay dzai?
    Hay là dạng hai-phai
    Mà cưa cả ... vợ bác?
    Thiện tai
  7. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vịt đã nói hết lời
    Thấy bác lại chán đời
    Vịt thấy mình cũng quá
    Dư hơi
    Đường đôi ngã chia ly
    Bác đi bác cứ đi
    Vịt bơi vịt cứ lội
    Hi hi
    Hôm nào bác hết buồn
    Nhớ vào thả chuồn chuồn
    Cho vui nhà yết hậu
    Luôn

  8. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ố la la, em hốt cả nhà
    Bác đừng có hỏang, bác đừng la
    Cỡ nào em đây cũng quất hết
    Ha...ha...
    Với bác em là kẻ nhu mì
    Cô Bắc em trở thành nam nhi
    Còn Trọc em lại là con nít
    Hi...hi...
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vịt ta còn sống nhăn
    Mà ngươi lại khăng khăng
    Chết trôi với chết triết
    Nói xằng
    " Em mần đúng bác xem"
    Mần sai bác đập mềm
    Tha hồ mà khóc lóc
    Tèm lem [nick]
    Được bummieng8 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 07/11/2008
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Yết vườn có Bụm với Tun Bô
    Huyên náo cho nên lắm kẻ vô,
    Vào chỉ dòm thôi không hạ Yết
    hô hô...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này