1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai như con Vịt này
    Mở mỏ là phun thối ra ngay
    Đến như Nhà trẻ, nó cũng cứ
    Vào cày.
    Nhà trẻ mà muốn được yên lành
    Chắc phải gửi đơn lên mod nhanh
    Yêu cầu nhốt nó vào thùng rác
    Khỏi phải canh
    Nghe đâu, có dịch cúm gia cầm
    Gà vịt phải ống hết vào bao
    Đem chôn vào hố, phun hóa chất
    Vào.
    Được tangobuon03 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 03/10/2008
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Gia cầm dịch kia đã đẩy lùi
    Chỉ còn xúc vật móng hôi hôi
    Cẩn thận kẻo lây cho bọn trẻ
    Là rồi.
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    @ ba nó
    Súng ống muốn thử cũng không có
    Nhưng phải coi chừng con nó ngó
    Ở lầu trẻ con phải giữ mình
    Rất khó
    Có gì ta nên đợi lầu sau
    Sắp khay ta cùng bán trầu cau
    Chợ trời chung sức cùng nhau gắng
    Làm giàu
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    @ ACE
    Con vịt nó thuộc giống vịt hôi
    Có tắm cho sạch đít vẫn hoi
    Hơi đâu đấu đá cho mệt sức
    Rỗi hơi
    Ta hãy thử chiêu ?oma-ke-no?
    Mặc nó ngoạc mồm la thiệt to
    Ta cứ coi như đó là rác
    Là tro
    Quyết tâm không phúc đáp một câu
    Kệ cha nhà nó làm mặt ngầu
    Quyết giữ môi trường cho con trẻ
    Mai sau
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    @ Bé Keira: tin nhắn tìm trẻ lạc
    Hôm qua hôm nay con đi đâu
    Hay là rong ruổi cùng mây nâu
    Trút mưa loáng loáng cho thiên hạ
    Thêm sầu
    Lầu này con mở thiệt đắt hàng
    Bà Phù đắt trẻ bỏ cái bang
    Gửi vô nhà trẻ cho con giữ
    Chơi đồ hàng
    Con đi mau về ba đang đau
    Vắng con ba Boy toàn mày cau
    Dì chịu không riết ra dựa cột
    Nhặt rau
    Có ai từng gặp con chúng tôi
    Nhắn giùm hai cháu về đi thôi
    Lầu Yết vắng con giờ u ám
    Mùi hôi [hl](của con Vịt)[/hl]
  6. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu nó bày ra giữa làng
    Đọc lại cái chỗ được bôi vàng
    Rõ là súc vật, ngu nhưng thích
    Khoe hàng.
  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Muốn cho Nhà trẻ được trong lành
    Thôn Yết có khi cũng phải đành
    Gửi đơn nhờ chính quyền can thiệp
    Cho nhanh?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thử súng là chuyện của đôi mình
    Được chăng hay chớ cứ lặng thinh
    Mất công Yết nhân vào dòm ngó
    Rình.
    Đôi ta cứ luyện tập ở nhà
    Tan sở cũng không thèm la cà
    Minh tập mà mẹ, còn Boy cũng
    Làm cha.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ lầu trước đã nói nhiều rồi
    Nó nói gì cứ mặc nó thôi
    Mình nói với nhau còn xác nó
    Cho trôi.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ quậy phá nhà Yết Hậu
    Cho nên dù ta có tranh đấu
    Các Mods chưa chắc đã ban cho
    Con dấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này