1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chị Nhọn bỏ Yết trường
    Keira theo Mây đi bốn phương
    Bác Ly... chèo phím sang nương bến
    sông Trường
    Đi rồi mà dạ vẫn bồi hồi
    hay là nhớ em cô bán xôi
    dạo này bỏ gánh em đi bán
    chợ trời
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chẳng khác nào bi quan
    Thơ tàn thời cuộc chẳng ai mang
    Chùm thơ Yết hậu giờ tan nát
    Bẽ bàng.
    Chẳng biết thời xưa hay thời nay
    Yết này ta thấy thơ rất hay
    Chọc nhau chí choé cười ha hả
    Vui thay.
    Còn chuyện cãi nhau với cự người
    Chỉ là bản tính cá nhân thôi
    Đôi co câu chữ vì câu nói:
    "Nặng lời."
  3. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vào chơi chủ yếu để tìm vui
    Hơi đâu mà cứ phải ngậm ngùi
    Cứ phớt lờ đi và hét lớn
    Kệ tui !
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nói như ông Mèo Điên
    Nghe cũng thật là ghiền
    Ngậm ngùi chi cho mệt
    Điên.
  5. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ma mút ơi là ma mút à
    Sao voi thức dậy sớm zậy cà
    Không lẽ đêm qua bị vợ đạp
    Xuống nhà !
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Suy bụng ta ra bụng người nha
    Mèo này quả là quậy dzữ ha
    Quậy quá đến độ vợ đạp xuống
    ....Sàn nhà.
    (phải không Mèo Điên? hehehe)
  7. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mèo vốn đẹp trai nhất trong nhà
    Ngày mèo đi nhậu, tối la cà
    Vợ mèo giận quá chỉ biết hét
    CHA !
  8. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hai người đều hay quá hả ta
    Đều bị vợ đạp xuống sàn nhà
    Vậy mà ở đó còn cươì giỡn
    Ha...ha...
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    "Bị đạp", "được đạp" rất khác xa
    Mèo Điên "bị đạp"1 xuống sàn nhà
    Còn ta "được đạp" ra khỏi cửa
    ...Nhà ga.
  10. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bị hay được đều phải zăng ra
    Vợ nằm ôm ấp đứa con ta
    Để ta lặng lẽ cho muỗi cắn
    Chết cha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này