1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên. Nó là cháu của moa
    Dạy nó ham học thì sao ta?
    Chứ không, thấy voi lông lá, nó
    La
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Voi ta lông lá, ấm lắm nha
    Mùa đông giá rét chẳng run à
    Bé Kei chăn thiếu, ta cho mượn...
    Lông ta.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi đó mà mơ
    Cháu mỗ cho mồi lửa
    Lông dài, thịt chín vàng
    Khửa khửa
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lửa dễ bỏng tay
    Nói cháu Tun thế này:
    Cháu chớ nên nghịch lửa
    Có ngày. (có ngày bị bỏng tay đó. hehehe)
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mai, moa lại lên đường
    Lao vào bụi đường trường
    Đi về miền gió cát
    Phong sương
    Còn hơn mười hai trang
    Yết sĩ vào đập phang
    Cho Nhà trẻ mau được
    Khang trang
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, voi lông dài
    Cũng tiện cho cả hai
    Cho mồi lửa, rồi nó
    Tới xai (Xơi tái)
    Cháu mỗ tuy rất ... hiền
    Nhưng cá tính thật phiền :
    Doạ nó là nó sẽ
    Đốt liền.
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Voi ta đâu có dọa
    Chỉ nhắc khéo, lo xa
    Lỡ trẻ thơ dại đốt...
    Cháy nhà.
    Lông ta là chuyện nhỏ
    Cháy tí cũng chẳng sao
    Nhà kia mà bị cháy...
    Thì thế nào?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, nhà nào ở đoạn này?
    Đang khoe : rét hả, voi lông dài
    Nó cho mồi lửa, thịt voi nướng
    Tới xai xơi tái
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Tới xai, tới xai, tới tới xai
    Kei định xơi tái voi lông dài?
    Chỉ e sức yếu không làm nổi
    Hàiiiii
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cho một mồi lửa cháy hết lông
    Được chú voi thui, ớ, dễ không
    Lúc ấy xẻo thịt mà xơi tái
    Vứt bộ lòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này