1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun đang thực tập
    Cho Trọc sớm tự lập
    Để sau này vào đời
    Khỏi lập cập
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Con Tun bao nhiêu tuổi
    Đã phải tự mưu sinh
    Vợ Tun đâu chẳng thấy...
    Hay vô tình
    Tun thực tập chi mô
    Mà phải đi mô tô
    Chạy dăm chục cây số
    Giống..chạy xô.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Người đi ! Ừ nhỉ người đi thực"
    Vợ thà coi như chiếc lá bay
    Con thà coi như là hơi rượu
    cay
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tun đi! Ừ nhỉ Tun đi thực...
    Xăng đổ xe người coi như...rượu vang
    Tình vấn vương người coi như chơi
    Hàng
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tuần qua ách xì văng cả mũi (biết là có ngừ nhắc mừ)
    Lông voi mà tưởng như là củi
    Chú bảo Kei châm lửa đốt vèo
    Thiệt rủi...
    Lông voi nghe đồn... âm sắc ấm
    Ủ vào thì sướng lăm sắc lắm
    Chỉ sợ ba Boy nghe thấy được
    Đâm sắc đấm!
    Muốn gì ở Kei, phải hỏi Ba
    Tòng phụ là khi còn ở nhà
    Lấy Mây thì tòng Mây một phép
    Vậy thui à.
    Chờ cho đến lúc Mây... qua đời
    Chuyện tái giá cũng chẳng xa vời
    Voi ráng cùng Kei chờ đi nhá
    Lạy trời...
  6. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ối trời tái giá với con voi
    Công nhận là nó cũng to vòi
    Nhưng nuôi nó ăn hao tốn lắm
    em ơi
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lông voi khô ráo không khô cứng
    Kei thích cứ từ từ ôm ấp
    Ba Kei già cả đi đứng coi chừng...
    Vấp.
    Đoạn thơ trên có chỗ bị sai
    Bằng trắc đá nhau đọc nghe hài
    Kei này chắc hẳn ít đến lớp
    Học bài.
    Chồng Kei là Mây phải không Kei
    Tại sao lại ít về nơi đây
    Bỏ Kei một mình với lũ trẻ
    Thơ ngây.
    Đợi Kei, ta hứa sẽ đợi Kei
    Mây kia lỡ mất, có Voi đây
    Ngày đêm ôm ấp chờ cơ hội
    Xum vầy.
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gã này ở đâu lại xen vô
    Than trời với đất cái chi mô
    Tái giá với voi thì sao hả...
    Bồ.
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ cưa cẩm voi ơi
    Đừng có cà lăm nghe mắc cười
    Ba Kei vào uỵch cho một đấm
    toi
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay đi vắng không về nhà
    Con mình sao lắm mối vậy cà
    Ông Boy mau về coi con rể
    nà...
    Con bé nhà này sao lắm duyên
    Anh hùng nào mơ tới tuyền quyên
    Cùng đừng cầu chồng nó chết sớm
    Không nên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này