1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,
    Thời buổi hiện đại, dễ hại điện
    Từ từ cưa cẩm, e mất điện
    Mọi người thắc mắc cứ tưởng là...
    Biến.
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác đi? Thôi bác cứ đi đi
    Sổng vợ sổng con có mấy khi
    Bé Trọc , Tóc ngắn cũng về xứ
    Bắc Kỳ
    Bác đi giang hồ nhớ đi xa
    Kẻo nghe hơi cơm lại nhớ nhà
    Nhớ chén rượu lưng, dĩa đồ nhắm
    khà khà...
  3. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy đừng hù ta
    Ta lỡ lời thôi mà
    "Trời sanh voi sanh cỏ"
    Kei à
    Kei lấy nó làm chồng
    Ngày cưỡi nó chơi rong
    Đêm ngủ có chăn đắp
    bằng lông
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy nghe còn được
    Voi ta còn châm chước
    Bỏ qua sự lỡ lời...
    Hôm trước.
    Chồng Kei bận đi xa
    Ở nhà đã có ta
    Lông dầy và ấm áp
    Hà hà.
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con rể mà làm thơ yết sai
    Lão Boy túm cổ quẳng ra ngoài
    Đá cho mấy đá rồi quát tháo
    gút bai
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thương con lão già Boy nghĩ lại
    Con trẻ chẳng may nó hơi dại
    Chồng Mất, nó ngủ có một mình
    Nó hãi.
  7. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lấy nó lỡ kẹt tiền
    Bẻ ngà nó bán liền
    Mang tiền mua cả đống
    chồng hiền
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mua bằng tiền
    Liệu có bền được chăng?
    Nói bậy miệng không đắng...
    Thiệt căng.
    Răng voi bán có tiền
    Liệu mua được chồng hiền
    Lỡ mua phải chồng dữ
    Chắc điên.
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyện Kei-ra định lấy chồng
    Ngày cưỡi đêm nằm đắp chăn... lông
    Làng Yết xôn xao, mần (thơ) la liệt
    Dzui hông?
    Voi tuy lông lá thế mà hiền
    Không như chồng cũ, bỏ triền miên
    Chồng ơi, còn sống, cho ba phát...
    Tiểu liên! Hic (nhớ chuyện chị Sứ quá!)
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn nhỏ mà Kei đã muốn chồng
    Lại hăm vừa cưỡi vừa...nhổ lông
    Yết sĩ mới nghe chân đã dượm
    Dông
    Chồng cũ là ai lại nói hiền
    Mần răng bị nó bỏ triền miên?
    Hông sợ chồng ghen giương súng (?) bắn
    Như điên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này