1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

    ĐỘNG THỔ LẦU 3


    Yết Hậu ơi là Yết Hậu à
    Mới đó mà đã lên lầu ba
    Thơ gì mà làm như ăn cướp
    Vậy ta ???

    Vội vàng đổ móng kẻo lại quên
    Đồ cúng , nhang đèn mau thắp lên
    Kẻo thằng Boy với đám Yết Hậu
    Bắt đền ...

    Con lạy trời tám hướng bốn phương
    Con lạy phật đưa lối chỉ đường
    Cho Yết Hậu làm ăn khởi sắc
    Lên hương ...

    Thôi bây giờ con phải chuồn đây
    Đã đến giờ con ra ruộng cày
    Vợ dại con thơ mà làm biếng
    Ăn mày ...

  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lầu 3 đã được xây
    Mọi người chúc câu may
    Liên tiếp cao lên nữa
    Thiệt hay
    Nào nào hãy vào đây
    Mỗi người góp một tay
    Xây nhà cho cao vút
    Này
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em ước Yết Hậu ngày càng đông
    Thiên hạ bỏ bớt tính lông bông
    Vào đây cho em kén với chọn
    Chút chồng
    Quân tử chọn vợ chốn chợ đông
    Còn em tìm chồng chốn ba quân
    Mong rằng lầu ba này em sẽ
    Ấm thân
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đồ cúng nhang đèn đã đem lên
    Nhưng còn thấy thiếu bộ tam sên
    Cộng thêm một vài ly rượu đế
    Bác có quên...
    Bái lạy tứ phương vái tám hướng
    Xin cho Yết Hậu được lên hương
    Xin cho mọi điều đều suông sẻ
    Khỏi lên phường....
    Ku Boy nãy giờ biến đi đâu
    Lẹ chưng vô làm lễ cúng mau
    Nếu không ăn đòn nằm thẳng cẳng
    Đau...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân dịp trời mát mẻ
    Anh hùng Yết Hậu đang dzui dzẻ
    Em xin góp mặt với bà con
    Thỏ thẻ:
    Mới năm nào chập chững long đong
    Mà giờ đây đủ cánh đủ lông
    Thử hỏi chủ vườn anh có thấy
    Mừng không?
    Vườn Yết giờ có thêm yết sĩ
    Đủ loại yêu ma, có cả quỷ
    Sắp tới hy vọng có thêm bà
    Phù thủy!
    Nhân dịp Yết Hậu đã lên ba
    Xin chúc bà con hết cả nhà
    Tập mới chọt đâm rồi ôm bụng
    Cười khà.
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới chửa ấm mông
    Có người khấn chút chồng
    Nhà cao thêm chút nữa
    Bồng
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 19/04/2007
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới thấy nhà mới xây
    Vội vàng chạy vào chúc mừng ngay
    Chúc thi nhân Yết càng đâm khỏe
    Lên tay
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trai khôn tìm dzợ chốn chợ đông
    Giữa chốn ba quân chị tìm chồng
    Em đây chỉ khuyên chị nên nhớ
    Dòm mông!
    Mông to chắc sẽ đẻ con trai
    Mông nhỏ có khi lại sinh hai
    Mông lép thì thôi chị cố ráng
    Bái bai...
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, phù thủy cũng có rùi
    là tuminhdethuong này thôi
    canh ai lọt cẳng vào boom nhỉ
    thôi rồi ...
    hìhì nick trong game boom của M là phuthuy2007. ai mà nhào vô giết xin hạ thủ lưu tình
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vườn Yết tròn một trăm
    Hí hửng em vào post ầm ầm
    Ai dè chủ đề đã bị khóa
    Fail cái rầm
    Giận quá định o xịt thơ Yết
    Mới một ngày em đã thấy tiếc
    Cuối ngày lại lục túc vào đây
    Tám tiếp
    Vào đây đã thấy sẵn đèn nhang
    Bà con chen chúc vái dàn hàng
    Thầy cúng thất kinh cắp khăn, tráp
    Chạy làng
    Nhân dịp khánh thành Yết - lầu 3
    Mọi chuyện lầu cũ nhanh bỏ qua
    Bây giờ tra xét ai thừa thẻo
    Cắt tập ba...
    hà hà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này