1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Đây đây , hình chim nhà tui đây
    Các bác mau vào mà xem này
    Có vậy mà mấy trang Yết Hậu
    Bó tay !
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra đó là con chim
    Bác Hiếu phải lùng mua tận Xiêm
    Đầu gật gù, mình đen mỏ đỏ
    Mắt lim dim
    Các cô các chị vào mà coi
    Hai nghìn một vé, chỉ nhìn thôi
    Cấm sờ hiện vật kẻo nó mệt
    Tội
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Xem chim xong rồi tới gì đây
    Ai có gì cứ đem trưng bày
    Thơ Yêt thi nhau mà bình loạn
    Thật hay
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đây đây , hình chim nhà tui đây
    Các bác mau vào mà xem này
    Có vậy mà mấy trang Yết Hậu
    Bó tay !
    [/quote]
    Anh phải cám ơn mấy người ni
    Chim lâu không xài ... bụi như ri
    may có mấy o.. ưa sờ nắn..
    hihi...
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu show hàng ... một con chim
    mỏ đỏ lông đen mắt lim dim
    bây chừ hết ý... room lặng ngắt
    Bắt đền...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tế Heo
    Sáng nay Tí Nị có con heo
    Đại bàng tung chưởng đập chết queo
    Võ lâm hí hửng mừng heo chết
    Hò reo:
    Hu ra, hu ra, lại hu ra
    Heo mập giờ đây đã ra ma
    Than ôi heo mọi hồn lây lất
    Diêm La...
    Nhớ khi xưa nghĩa tình nồng đượm
    Thế mà giờ cách biệt âm dương
    Heo tròn, heo mập giờ tan nát
    Như tương!!!
    Ngũ nguyệt, lục nhật, nhị thiên thất niên
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rứa là con heo đã ra ma
    Bao năm thân thương, giờ tan tành
    Đại bàng tung chưởng heo không né
    Đành
    Heo ơi, tao gặp có mấy lần
    Sờ mó, mân mê chừng ấy lần
    Bây giờ mày đi mà tao bỗng
    Bần thần
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại Bàng túm cổ bỏ dzô bao...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Heo hỡi heo ơi, thân nhỏ nhoi
    Đại bàng một chưởng, thế là toi
    Phơi bụng ngửa lòng cho cả bọn
    Moi...
    Rút ruột trăm bàn tay xúm xít
    Thân rỗng phi tang bọc ni lon
    Trước nâng niu, giờ không thương tiếc
    Xong...
    Cầu cho hồn mày siêu thoát mau
    Để còn đầu thai làm kiếp sau
    Lại làm heo mọi lên Tí Nị
    Tuần sau...
    Ba hồn chín vía heo về chứng giám
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Heo chết bà con xúm vô coi.
    Tiền bạc bụng heo kéo cho lòi.
    Hí ha hí hửng chia nhau đếm.
    Moi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này