1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tự nhiên sinh buồn ngủ
    Ngủ mất 2 tiếng thì mới đủ
    Ngủ dậy mò vào thấy thi đàn
    Như cũ!
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu thi đàn giờ vắng rồi
    Khéo chèo chống nó vẫn cứ trôi
    Nhớ cảnh huy hoàng ngày xưa cũ
    Ôi thôi...
    Bớ thi nhân vườn Yết nơi đâu
    Về ngay gầy dựng lại Yết lầu
    Bút gỉ mau mau mài cho sáng
    Đâm nhau...
    Mèo mập treo giải thưởng tuần này
    Ai người làm Yết hậu thật hay
    Một chầu café Tí Nị cốc
    Trao ngay...
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì gọi là hay
    Mèo mập mau vào giải thích ngay
    Nói không thông suốt thì chị sẽ
    Tặng cây
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm Yết Hậu thật là hay
    Đem con mèo mập đi xé phay
    Nhấm rượu rung đùi làm Yết Hậu
    Xong ngay....
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đầu tuần yết hậu bỗng vắng teo
    Bà con chắc bận chống với chèo
    Mình mình chui vào mà buồn ngủ
    Như heo
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng do mèo mập đặt giải thưởng
    Để xem ai mần Yết Hậu hay
    Bà con chìm đắm vào suy tưởng
    Vắng thay!
    Giải thưởng cho người thích mần thơ
    Mà sao chỉ có ly cà fơ?
    Làm bao thi sỹ ngồi máy lạnh
    Ngẩn ngơ...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mèo mập định nghĩa ngay
    Thế nào thì gọi là thơ hay?
    Để bà con còn lo sắn dép
    Ra tay.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay nghĩa là một nắm chữ
    Viết ra có hình như đám mây
    Đọc xong thì mắt mờ , miệng méo
    Ngã lăn quay ....
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thơ Yết hậu tuần ni
    Chuyện cười như mếu hồi đi thi
    Ai có chuyện hay xin kể lại
    Tới luôn đi
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 02/07/2007
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mèo xin kể truớc, chuyện ông anh
    Trễ giờ đi thi nên phóng nhanh
    Trên đường xe đạp bon bon chạy
    Hỏng phanh
    Vào phòng thi máu chảy dầm dề
    Cái cằm ăn một nhát tê tê
    Giấy nháp vừa thi, vừa chậm máu
    Thấy ghê
    (Cuối cùng thì ông ấy cũng đỗ
    Tham ngủ nướng làm chi cho khổ
    Vắt chân lên cổ có ngày cũng
    Nhập thổ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này