1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Long thể bất an mấy bữa "gồi"
    Từ hôm mần thịt khỉ nhồi xôi
    Bữa ni mới "phẻ" mò vô Yết
    Thử coi
    Mới thấy thầy boy tội quá hà
    Một mình một ngựa giữa rừng hoa
    Vung giáo múa gươm, quần bỗng đứt
    Ây da
    May mà hổng thấy cái chi chi
    Mấy bà thấy hết mới thiệt kỳ
    Mắc công boy tắt đèn nhắm mắt:
    "Mần đi..."
    Mèo mập biểu mần thơ đi thi
    Cũng ráng "rặn" mà hổng ra gì
    Cái thưở học trò xa xôi quá
    Nên bí!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị bệnh nên không kịp coi
    Hôm bữa thằng boy nhảy loi choi
    Quần sút nên miệng cứ lẩm bẩm
    Chết toi
    Sars thì đòi bán vé thu tiền
    Chị em 7x chen lấn liền
    Quyết tâm coi boy đang mắc cỡ
    Mà ghiền
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể thôi đã thấy phát thèm
    Biết vầy bệnh cũng lết vô xem
    Lâu lâu boy sếch xy một bữa
    E... hèm!
    Chắc là cảm giác thật là... phê
    Chị em 7x quả nhanh ghê
    Nhiêu đó thôi mà thu tiền bộn
    Thật lắm nghề!!!

  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng đòi coi sếch xi
    Mà chỉ mình boy mới lạ kỳ?
    Mấy bà 7X sao mờ ám
    Chuyện gì?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ có lần anh đi thi
    Chả biết thi cử cái kiểu gì?
    Thầy cô chấm bài sao lại đậu
    Mới kỳ?
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Không phải mờ ám đâu em cưng
    Tại vì gặp chuyện chẳng đặng đừng
    Giữa trời giữa đất đâu ai khoái
    Ai ưng.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà chị sờ anh, thêm bà ế
    Ghiền coi boy sếch xi như thế
    Chừng vài tháng 2 bà ngồi nhai
    Chanh, khế!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chyện chi chẳng đặng đừng?
    Mà sao cay hơn cả mắm gừng
    Sao đòi boy em mần phim sếch
    Quá chừng?
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bình thường chị vẫn thích ăn khế
    Boy có lòng tốt thì mua cho
    Ăn nhiều thì ngủ sẽ khò khò
    Khỏi ho
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần lắm việc lại lắm mail
    Cứ tưởng vườn Yết sẽ vắng teo
    Ai ngờ nhiều quá đọc không kịp
    Chạy theo?
    ***
    Thế là lại lỡ mất sếch sô (*** show)
    Một boy nhiều chị cùng xúm vô
    Chanh khế phen này ta phải bán
    Lãi to
    ***
    Lại thấy Vườn Yết lắm món ăn
    Và cũng có lắm kẻ tham ăn
    Đành làm chân nhân.. bất lộ tướng
    Ẩn thân
    ***
    Chị ?oSars? vườn Yết máu mê nhe
    Bao ngày bán vé thu lãi về
    Lời lỗ thế nào ? khoe tí nhỉ?
    Khao chè?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này