1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy thương thay cho bạn Boy
    Tả xung hững đột giữa chợ trời
    Không biết bửu bối là gì nhỉ?
    Chỉ coi..
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết thất thường ghê
    Răng nhọn, Sờ Anh .. lăn ra phê
    Đại bàng vui thú nên quên lối
    Về quê?
    ***
    Không biết bác Hiếu bỏ đi đâu
    Còn chị Bunny chả đáo lầu
    Để khách mặc tình mà quậy phá
    Giải sầu ?
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 03/07/2007
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 03/07/2007
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 03/07/2007
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm biến quá ta ơi!
    Ghé nhà Yết hậu quấy quả chơi
    Thấy cuôc thi thơ cũng ngứa bút
    Kịp thời
    ***
    Mười năm về trước cũng ngày này
    Cùng mẹ xuôi đèo.. xuống dưới đây
    Khi đi ba dặn con cố gắng
    Tự xoay?
    ***
    Sài Gòn nực nội lại lắm người
    Bơ vơ ngã Bảy xe ngược xuôi
    Nhớ núi, nhớ nhà thêm hoảng sợ
    Bùi ngùi ?
    ***
    Một hôm đẹp trời trước lúc thi
    Bạn chìa thanh kẹo .. nè ăn đi
    Tái mặt hoảng hồn ? chắc bị thuốc
    Li bì ?
    ***
    Cuối ngày vừa bịnh vừa sốt mê
    Kêu chiếc xích lô ? tự đi về
    Gặp bữa kẹt xe ? lo sốt vó
    Sợ tái tê ?
    ***
    Mười năm coi bộ .. đã xa xôi
    Ngẫm lại ,,, như là chuyện cũ rồi
    Tình cờ nhắc lại lòng thắc thỏm
    Bồi hồi ?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Í dà, sát thủ chuyên diệt khế
    Sợ nhất khế chua chính là đệ
    Ai dụ đệ ăn chua thì thế nào
    Cũng ế...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn Từ Minh than lắm việc
    Mà sao Yết Hậu dài quá trời!
    Đọc xong mỏi mắt tay run rẩy
    Đã đời!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng Từ Minh có đậu không?
    Hay là bị thuốc, thế là xong?
    Mấy tháng sau cái bụng lại thấy
    Cong cong...
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần chị tuminh
    Thơ Yết làm một lèo thất kinh
    Ma mới trổ tài, còn ma cũ
    Hết linh
    Hay là tại giải thưởng quá bèo
    Nên các thi sĩ Yết mè nheo?
    Của ít lòng nhiều, còn hơn nữa
    Teo
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bửu bối của boy ai cũng đòi
    Sô hàng ra cho chị em coi
    Thẹn thùng Boy chỉ cười khúc khích
    "Thôi!"
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt Cà phê thiệt quá bèo
    Nhưng mà cũng tội cho chú Mèo
    Sao không hợp tác cùng chim lớn
    Ăn theo?
    Phần thưởng là nguyên Đại cồ điêu
    Vừa to, lại khỏe, rất đáng yêu
    Bà con nhào dzô cho chim lớn
    Tiêu!
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đâu, đâu, chim lớn để ở đâu???
    Show cho các chị đỡ lo âu
    Đừng làm như chuyện "chim bác Hiếu"
    Rầu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này