1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đại bàng đang bị bong gân
    Giá cả tự nhiên rớt cái rần
    Ai cần mại dzô nhanh kẻo hết
    Còn...phân
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua chị cũng coi đá banh
    Cũng la cũng hét như mấy anh
    La xong một hơi thì khản cổ
    Ngậm chanh
    Công nhận Việt Nam đá rất hăng
    Giành banh cũng rất ư lăng xăng
    Hai không tỉ số quá thuyết phục
    Đàn anh
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua M không dám coi đâu
    chỉ sợ việt nam thua ván đầu
    bà con xúm vào đòi làm thịt
    chuồn thiệt mau
    Nhớ năm nào chung kết si gam (seagame)
    đội nhà đang thua dạ đang phiền
    nhận được tin nhắn cùa bà chị
    "Năn nỉ em ..."
    " M ơi! xin em đừng coi nữa
    Sao khi em coi.. xui quá cỡ
    em lên không chừng VN mình
    còn gỡ..."
    Tủi phận lủi thủi em lên nhà
    ai dè VN dở thấy "bà"
    vô tới chung kết còn và lưới
    thiệt là...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đại bàng lần này chắc bị ế
    Đấu giá gì mà lề mề thế?
    Các bà các cô không thèm bằng
    Ăn khế?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế Qatar nó ở đâu?
    Mà sao nhìn thấy tòan là râu
    Trận sau cầu trời ta thắng giống
    Trận đầu.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh trả tới ký thứ 5
    Còn ai lỡ yêu đại bàng thầm
    Mau mau vào cuộc, mau lên tiếng
    Đừng câm!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, tháng, năm mưa
    Ngồi buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
    Nhớ tới nhớ lui rồi chóng mặt
    Chừa!
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trưa dông, chiều cũng dông
    Tui bỗng thấy buồn như con ong
    Tui bèn kiếm thèng Boy tui quánh
    Dzô mông
    Tội nghịp thèng ku khóc bù loa
    Nói rằng: "Chị ơi, chị hãy tha
    Để tối em còn đi kưa cẩm
    Ngừơi ta"
    Nghe chừng ku em cũng thiệt thà
    Tui kg quánh nữa, bắt hắn ca
    Thèng ku mừng húm, bèn lên giọng
    Ơi à:
    "Ới chị Bunnie hiền nhất nhà
    Chị xinh, chị đẹp, chị thiệt thà
    Chị đừng bắt nạt em tội nghịp
    Nghen bà
    "
    Bà con có thấy thèng này tà
    Câu trước còn nịnh nọt quá cha
    Câu sau hắn cho tui lên chức
    Bà già
    Mà thôi trời cũng vừa hết dông
    Tui chán nên dzìa chơi với chồng
    Boy mà hư nữa là chị quánh
    Nghe hông?
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay sáng nắng, trưa cũng nắng
    Đầu ngày bước vô bị sếp mắng:
    "Làm ăn như dzầy có ngày tui xử
    Bắn!"
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời đang nắng bỗng chuyển mưa
    Mưa rơi rả rích lạnh run hàm
    Buồn buồn chui vô vườn Yết Hậu
    Càm ràm
    Mưa chi tê tái cái cõi lòng
    Ngậm ngùi thương bụng đang trống không
    Phải chi có thêm tô hủ tiếu
    Đỡ hông
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 11/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này