1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa là mùa chim thay lông
    Có con xơ xác dến tồng ngồng
    Có khi da đỏ vì lạnh quá
    Tội không?
    Vì vậy,các chị sờ nhẹ thôi
    Sờ mạnh,xoa lắm,là chết rồi
    Ngày xưa nuôi chim,giờ chợt nhớ
    Vậy thôi!
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Là nói vậy thôi chứ ai mà
    Sờ soạng gì chim để chim la
    Chỉ ngắm nghía, săm soi, bình phẩm
    Chà...chà...
    Chim này nuôi khéo nên mượt mà
    Chim kia bỏ phế chỉ còn... da
    Trắng trẻo là chim thường xuyên được
    Sì pa
    Ngồi bàn chuyện chim chóc cho vui
    Chứ Boy chỉ bán có một thôi
    Mấy chị muốn mua thì ra giá
    Dùm tui
    Hàng độc nên khỏi có ngó ngang
    Hổng chim nào bự bằng Đại bàng
    Ai mà bỏ giá cao hơn hết
    Ẳm hàng!!!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận rộn bù đầu
    Đến nỗi boy em chưa cạo râu
    Bao chuyện bực mình đến phải chửi
    Tiếng Tàu!
    Vào đây thấy mấy chị bình chim
    Bàn lông bàn cánh muốn rụng tim
    Đại bàng mà nghe sao mà giống
    Vịt xiêm?
    Các chị bình tâm, cứ từ từ
    Thế nào rồi cháo nó cũng nhừ
    Đấu giá mà lèo tèo vài mống
    Chán bỏ xừ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối nay VN đụng Qatar
    Theo anh em, mình thắng hay hòa?
    Ai nói thua là em đét đít
    Đó nha
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời ôi, sao chim mà bị treo?
    Treo lên ngắm nghía... Thế là tèo
    Ngộ nhỡ nó đau, rùi nó chết
    Thì seo?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị chơi chim phải lịch sự
    Cho dù chim nhỏ hay chim bự
    Chỉ sờ, chứ đừng đè đầu nó
    Nó cự.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ôi, sao chim mà bị treo?
    Treo lên ngắm nghía... Thế là tèo
    Ngộ nhỡ nó đau, rùi nó chết
    Thì seo?
    [/quote]
    [blue]Nói treo,là nói treo cả "***g"
    Ai bảo Boy hiểu ... treo "nó" không?
    Giống chim nhát lắm,treo là nó
    Rụng lông.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Treo ***g nhớ phải phủ cái khăn
    Họa may con chim nó mới ăn
    Chứ treo mà không chịu che kín
    Nó thăng
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Việt Nam đụng Qatar
    May mắn làm sao mình đã hòa
    Tuyển thủ VN nhìn mà tội
    Thấy cha!
    Bọn Qatar nó như con trâu
    Nó càn, nó lướt thấy phát rầu
    Ngôi xem mà tim giật thon thót
    Rất lâu...
    Cứ tưởng mình thắng cả 2 trận
    Ai dè VN quá lận đận
    Nhờ may mới có 1 trận hòa
    Cũng đặng.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chim rụng lông chắc là ngộ lắm?
    Cứ như khỏa thân cho người ngắm
    Kiểu đó thì làm sao mà cho
    Đi tắm?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này