1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị sờ anh nào có kém chi?
    Cũng anh tài chốn Yết Hậu thi
    Chị đâm, chị chọt, chị chiến đấu
    Rồi... đi...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Võ lâu nay ít thấy vào
    Đại bàng trúng đạn chắc lao đao
    Mèo mập meo meo vài ba tiếng
    Rồi out.
    Mèo Bún lâu lâu vào góp tiếng
    Chị ế cũng rao tiếng khều khào
    Từ Minh cả tháng nay im bặt
    Là sao?
    Nhìn qua nhìn lại còn đâu nữa
    Giang hồ rộn tiếng khách lao xao?
    Cũng may xuất hiện vài yết sỹ
    Múa đao.
    Chị răng lả lướt khoe mình nhọn
    Bác Tủn múa quyền điểm tí Bô
    Chị sờ anh lâu lâu thò thụt
    Nhào dzô.
    Giờ thêm yết sỹ Lỳ én sọn
    Ra tay múa rìu cùng răng nhọn
    Chiến trường tung tóe có Boy em
    Quét dọn...
    Anh em vườn Yết hãy về đây
    Thiếu tên thì nhớ cứ vung tay
    Hò hét, chém đâm, là sẽ thấy
    Boy ngay.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Boy này rỏ chẳng tay tầm thường,
    Ăn nói nhu mì thấy dể thương!
    Dìa quê, đi tối coi chừng rớt...
    xuống mương.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã có lời khen
    Em chỉ thường thôi, bác sẽ quen
    Em đây chỉ rớt vào mấy vũng
    Lá sen.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đi sông đi biển không hề ngại,
    Dìa vủng trâu dầm lại thất bại!
    Vì xưa nay anh hùng đều quỵ...
    vì...mê gái.
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay tui bận.. muốn bổ nhào
    Một đêm 5 tiếng.. ngủ cách nào
    Cho nên buổi trưa.. cũng ngủ nốt
    Chứ sao...
    Nhà yết vắng tui chợ vẫn đông
    Boy nhắc tui vì .. nhớ phải không
    Nói thịệt ... sợ pà con cô bác...
    Xóc hông?
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay vườn Yết rất xôn xao
    Xoay quanh trái bóng .. tám ào ào
    Minh em len lén nghe coi thử
    chuyện làm sao...
    Thú thiệt em cầu... Việt Nam thua
    Để tối em về.. thẳng càng cua
    Việt Nam mà thắng..chúng đánh võng
    ...ĐUA...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì tui nhớ tui mới nhắc
    Tui cũng nhớ bà con cô bác
    Nhớ vườn Yết Hậu vốn thưa người
    Ngơ ngác...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng may em viết ở lúc này
    Chứ không thì em sẽ biết tay
    Anh đây vận cung tung 1 cú
    Đá bay!
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chú còn nhắc tên anh
    Anh đang bị vợ con nó hành
    Đứa đòi Friso , đứa đòi sữa
    Đậu nành ...
    Rất mừng có chú chăm Yết Hậu
    Ngày nào cũng chui vô xào nấu
    Thiên hạ dzui dzẻ có chỗ mà
    Cào cấu ...
    Mai này rồi nách vợ nách con
    Chú sẽ không còn dịp lon ton
    Bữa nào rảnh rỗi anh mời chú
    Một lon ...


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này