1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trong này có nhiều cậu!
    Làm thơ đã hay lại biết ...nhậu.
    Nhất định phải dzô hội...
    Yết hậu
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gởi bài xong, chạy luôn ra ngoài...
    Bửa nay vô xem lại mới thấy mình làm thiếu...2 từ (cho đúng khổ thơ). Đã thêm vào (chử đỏ).
    @all: thơ yết hậu có được phép làm bằng thể loại tự do hông vậy?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    4 chữ, 5 chữ, 6, 7 chữ
    Yết Hậu đều không có gì cữ
    Nhưng đừng làm theo kiểu tự do
    Chứ.
    Cũng đừng làm theo kiểu lục bát
    Đọc kiểu đó là chạy mất xác
    Yết Hậu theo luật thế mới là
    Dzui ác.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [blue]Sao Boy lại dọa đá em Minh?
    Mà lại đá bay,bất thình lình?
    Hay là lại có chuyện gì đó[
    Bất minh?/blue]
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đừng so như Đan Mạch
    Ngày đó,"thằng" nào,"nó" cũng ... thách
    Mình tưng bừng được trận đầu,sau
    Lãng nhách.
    Trận đầu tiên,thể lực còn sung
    Đánh biên,trung lộ, đều tưng bừng
    Sau trận đó,không còn sức,đá
    Lùng nhùng
    Nhưng công nhận là có tiến bộ
    Lại gặp lúc đang cao phong độ
    Nhưng muốn tiến sâu thêm thì thật
    Rất khó
    Vào tứ kết gặp "thằng" I Rắc
    Bọn này,"chúng nó" đá cũng chắc
    Nếu để cuốn theo "chúng nó", thì
    Chết chắc.
    Chỉ mong đội nhà thật tự tin
    Vào trận,chiến đấu thật thông minh
    Thì may vẫn còn cơ hội kiếm
    Quang vinh.
    Một khi đã chiến đấu hết mình
    Thì có lỡ "chết",vẫn quang vinh
    Chứ đá bạc nhược,pà kon sẽ
    Bất bình.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [blue]Công nhận chú Boy "công lực" cao
    Cóc nhái,Yết Hậu, nhảy ào ào
    Chúc chú giữ được công lực mãi
    Dồi dào.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì Từ Minh muốn ta thua
    Để đi đường không dính tụi đua
    Hổng đá, chẳng lẽ em hun hít
    Búa xua?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết phận ở Yết Hậu
    Chớ đâu dám đụng vào cóc, nhái
    Hồi xửa có vào rồi văng ra
    Tê tái...
    Bao năm đùa vui cùng thơ Yết
    Cho đến giờ vẫn chưa hối tiếc
    Em cũng gửi bác thêm vài lời
    Tha thiết!
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu một mình chú Boy quậy,
    Ngẫm nghĩ cũng buồn phải không nhậy?
    Anh từ cóc nhái nhảy qua đây,
    cùng nói...bậy.
    hỉ
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì Từ Minh muốn ta thua
    Để đi đường không dính tụi đua
    Hổng đá, chẳng lẽ em hun hít
    Búa xua?
    [/quote]
    Sao Boy không thử hôn búa xua?
    Biết đâu Từ Minh chẳng ... a dua
    Ôm lấy Boy hôn hít, thử xem
    Ai thua?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này