1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tun-bồ đừng có xúi em trai
    Nào giờ Boy chỉ biết ăn chay
    Hôn hít, nọ kia Boy hổng có
    Bằng ai
    Bữa nọ Boy còn định đi tu
    Nhưng mà Yết Hậu hổng ai... đu
    Chị em bảy ít lăn ra khóc
    Hu... hu...
    Boy đành tạm gói áo cà sa
    Lâu lâu cũng có động... lòng tà
    Biểu ôm Từ Minh mà hôn hít...
    Là mệt đa!!!
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô đừng có dzụ em tui,
    Trai mới lớn lên, chửa đủ mùi...
    Nếu muốn đi đong...? hay dụ khị
    có tui.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôm hun là em chắc chắn thua
    Vì bấy lâu nay náu cửa chùa
    Muốn hun thì em phải theo luật
    Xoay tua.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Í à xin bác đừng nói bậy
    Cứ vào đây anh em mình quậy
    Nói bậy, mấy chị 7 ít nghe
    Bỏ chạy!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật chị thiệt hiểu ý em
    Bữa nào đãi chị cây cà rem
    Để bác Tun bô đứng ngoài ngó
    Thèm...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn muốn ăn hổng lên tiếng
    Bây giờ bác cũng có ý kiến
    Bác nhắm đong đưa thì cho hay
    Một tiếng
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật chị thiệt hiểu ý em
    Bữa nào đãi chị cây cà rem
    Để bác Tun bô đứng ngoài ngó
    Thèm...
    [/quote]
    [blue]Hơ hơ,Boy nghĩ anh thèm kem?
    Nghĩ thế là sai rồi đó em
    Anh chỉ thấy tội cho chú phải
    Kiêng khem
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú Boy thơ thật tài
    Đối một,có khi chú đấp hai
    Một lúc,choang choảng cùng mấy bác
    Từng bài.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày quần quật như con trâu
    Em có món giải trí nào đâu
    Rảnh rỗi vào vườn Yết đâm thọt
    Vài câu.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em nào có nói bác thèm đâu
    Chỉ sợ bác đứng xem mà rầu
    Ăn kem là do em phải bỏ
    Tròn câu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này