1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác đảo lục bát trên song thất
    Thì có lẽ cũng chẳng bất nhất
    Nhưng để câu thứ ba là lục
    Thì ... vất.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác cứ cãi làm em hãi
    Vào đây em mần thơ lải nhải
    Chẳng lãng mạn như Điêu Thuyền với
    Phạm Lãi
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghép Điêu Thuyền với Phạm Lãi,
    Anh càng lúc càng thấy hải...
    Phạm Lãi chít rùi nên đâu thể
    Cãi
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    À quên Tây Thi với Phạm Lãi
    Bởi bối rối khi nghe cự cãi
    Em rối loạn nên chẳng xác định
    Là ai
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồi sáng tấp nập bóng anh hùng
    Hội ngộ tưng bừng Yết hậu vui
    Bây giờ sao chỉ có mình tui
    Lủi thủi
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện "các bác ... cãi"?
    Sn75 nói điêu ... vãi
    Lại còn vờ ghép Điêu Thuyền với
    Phạm Lãi
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sao lại có song thất?
    Câu 3 sáu chữ đọc suýt ngất
    Yết Hậu mà có cái luật này
    Chết mất!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gái miền Nam vừa hiền vừa nết
    Trai miền Nam trí dũng song toàn
    Khi gặp khách vừa cười vừa tiếp
    Rất ngoan!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác bị đâm chém bằng thơ chưa?
    Mà ngọt y chang như nước dừa
    Có khi bị kề ngay cổ họng
    Lưỡi cưa.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mần thơ là phải có vần
    Mần thơ là phải có luật
    Không vần, không luật nó ra
    Thơ trật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này