1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu này em đi công tác
    Ba ngày trời bảo đảm phờ phạc
    Vườn Yết Hậu thi trông chờ vào
    Cô bác.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chim nhà bảy ít thiệt nhát gan
    Biểu ra thi là trốn vô hang
    Suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ
    Bự chang bang!
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy đi công tác ở xứ lào (nào)?
    Có mình ên hay với mấy "đào"?
    "Ngự" ở ngoài trời hay khách sạn
    Bốn sao?
    Chỗ nào có ây-đi-ếch-eo
    Hay là wai-lét hổng bị treo
    Cố gắng chạy vô Vườn Yết đặng
    Leo trèo...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chim bác Tun Bô là chim quý
    Đem ra cho sờ thì rất phí
    Cứ việc đưa Boy, em sẽ đem
    Bán ký...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ca bài dzìa miền Trung
    Đi với cơ quan, nên rất sung
    Ở Fu ra ma nên cũng đỡ
    Lạnh lùng.
    Phải chiến đấu Bảy Ít Đà Nẵng
    Nghe em ra, họ đòi thử cẳng
    Nhậu từ tối cho đến hôm sau
    Khó thắng!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại Sài Gòn, bỏ lại em
    Bỏ luôn mấy độ dứt cà rem
    Mất luôn cái lẩu cá kèo nữa
    Thèm...
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Về miền Trung ở Furama
    Công tác như dzầy sướng bỏ cha!
    Muốn dzìa Yết Hậu thì phải nhớ
    Mua quà.
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy đi xa Boy nhớ Vườn nhà
    Có chị Nhọn già như... trái cà
    Có dzì Sờ-anh ưa chọt chọt
    Nha...
    Hic, chia tay ngậm ngùi quá. (Sến pà kố!!!)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bác Hiếu, nhớ cả đại bàng
    Nhớ luôn mèo mập rất kềnh càng
    Nhớ dì sờ anh, luôn răng nhọn
    Chứa chang.
    Nhớ luôn cả chim bác Tun Bô
    Từ Minh làm thơ kiếm chút bồ
    Rồi bác Liên Sơn hay phá cách
    Rất prồ!
    Em đi hội thảo chừng 3 bữa
    Mà sao bịn rịn dữ dzậy trời?
    Boy vắng bà con nên thong thả
    Mà chơi!
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Còn Hột Xoàn nữa, Boy quên sao?
    Hay là Boy đã bỏ vào bao
    Mang ra ngoài nớ, rồi hai đứa
    Tắm ao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này