1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhân tài?Ai dám nhận,ông ơi
    Té xe nên mới bị rách môi
    Chứ múa mỏ tài gì rách được
    Hở trời?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,nếu môi dính một miếng
    Thì chỉ còn nước là ... tắt tiếng
    Không khéo mọi người còn phải đến
    Thân viếng
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 28/07/2007
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, Boy em đã trở về
    3 ngày ăn ngủ thiệt phũ phê
    Ngày mai sẽ vào lại vườn Yết
    Cà kê!
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay xuống TÍ NỊ tìm Boy
    Biết tin bay ra Đà Nẵng rồi!
    Yết sĩ lang thang tìm tay nhậu...
    than ôi!
    Gọi bé sờ anh của lòng tôi,
    cũng sợ sờ chị ghen thì...rồi (?)
    Điện thoại đang reo...nghe cái bụp (!)
    ôi thôi!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em đã báo trước vụ công tác
    Thế mà bác đây vẫn ngơ ngác?
    Bác còn lên Tí Nị kiếm Boy
    Dáo dát
    Đi 3 ngày chẳng biết tới net
    Cũng may Yết Hậu chưa bị khét
    Tuần này lại được các Yết Nhân
    La hét!
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ra ĐÀ có rinh em nào hôn?
    sao hổng đem khoe cho hết hồn
    hay bị mấy em dí...chạy xém
    chôn?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lần này ra được gặp chân dài
    Tưởng 1 ai dè được đến hai
    Toàn là giai nhân thành Đà Nẵng
    Sướng thay!
    Tiếc là 1 em đã có bồ
    Một em hiền dịu như Ma sơ
    Thướt tha làn tóc bay trong gió
    Như mơ.
    Hết nhậu LaRue tới Café
    Có dịp cho Boy tán thỏa thuê
    Thế mà người đẹp sông Hàn chẳng
    Xi nhê.
    Đến khi lên máy bay từ biệt
    Mới được em nhắn lời tha thiết
    "Anh đi về thượng lộ bình an!"
    Tiếc!
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy quả thật là anh Boy
    Trong này đã có Ava(tar) rồi
    Đi ra ngoài đó còn ham hố
    Ôi!!!
    (Héhé, bé Hâm mới làm thơ yết hậu lần đầu, hong bít sai hay đúng, anh Boy mà chả lời cũng hỏng bít có làm được nữa hay ko??? Thui, dzúp dzui! heheheh, tks to all!)
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Có dịp sút chuồng ai hổng mê
    Avar nếu có! Để khi về...
    Khi ở xứ người boy mặc sức
    thả dê ​
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh làm em mắc cỡ muốn chết
    Tiếng gọi nghe sao mà tha thiết
    Chị nhà chỉ nghe thì anh sẽ
    Biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này