1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu dạo này toàn ma quỷ
    Tăng cường thêm được mụ phù thủy
    Đại bàng, mèo, heo, chuột lại thêm
    Khỉ!
    Vào đây sướng nhất là đâm, chọt
    Mài dao lạng thịt vô cùng ngọt
    Ai quởn lạng dzô là nghe liền
    Cái ọt!
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Ba mươi tháng Tư
    Bà con đi chơi chớ có hư
    Kẻo về lại ôm mộng ngồi khóc
    huhu...
    Ăn chơi cũng nhớ chừa đường về
    Đến nhà quần áo phải chỉnh tề
    Như quân giải phóng vào thành phố
    Xin thề
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Con Chim Bác Hiếu
    Qua nhà bác Hiếu thấy con chim
    Rờ đầu, rờ cổ, bác lim dim
    MÌnh đen, đầu đỏ nhìn sao giống
    Cây kim.
    Các cô, các chú ai cũng thích
    Rờ chim bác Hiếu mới lạ kỳ
    Dập chim bác Hiếu nghe bình bịch
    Rồi đi.
    Có ai qua nhà bác Hiếu chơi
    Nhớ chim bác Hiếu lại mà coi
    Bảo đam thấy xong rồi lại thích
    Săm soi!
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Con chim của anh mà chú phá
    Bực mình muốn tặng chú một đá
    Nhưng mà nể tình chú bấy lâu
    Hạ hỏa ...
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Trụi lủi đen thui, mỏ đỏ, dài
    Cái đầu gật gù khi có ai
    Đưa tay sờ sờ chim bác Hiếu
    Thiện tai....
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà bác Hiếu
    Hôm nay tận mắt thấy một con
    Đầu nó đỏ tươi, mình nó tròn
    Mân mê làm nó lên rồi xuống
    Nguyên con
    Mấy chị còn son nhìn rất duyên
    Đưa tay sờ soạng nó liên miên
    Lâu lâu được thấy chim bác Hiếu
    Đâm ghiền
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác Hiếu xin tha cho
    Chim bác vừa mập vừa tròn vo
    Thấy chị em là đầu gục gặt
    Ra trò.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em bắt quả tang chị Bun ni
    Rờ chim bác Hiếu cười hi hi
    Nhấp đầu, vuốt thân rồi chị mắng
    "Cha mi!"
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đại bàng thủ thỉ với con chim:
    "Với tao, mày cũng như cây kim
    Nể tình bác Hiếu nên tao chỉ
    Lặng im!"
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yết hậu dạo này sao thí gốm
    Gì kim, gì chim, gì chọt chọt
    Đọc mà hiểu ra nghĩa trong sáng
    Là dzọt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này