1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Một mình chống lại cả hai "bà"
    Khổ thân ku Boy mập nhà ta
    Coi chừng răng nhọn chơi chiêu "cắn"
    Oan gia
    Hay là bỏ súng xuống đầu hàng
    Không là sờ anh bả phang ngang
    Kẻo mông một nẻo người một nẻo
    Xong hàng
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ
    Hôm nay boy lộ mặt gian thương
    Đem bán chim to thiếu bản quyền
    Chim to không chịu đòi tự tử
    LIỀN,..
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    boy làm M bỏ sức đầu tư
    Sầu riêng đi tầm cở bự sư
    Bây giờ bị ế không ai xực
    Hư...
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ dang dở.. bởi tại ai
    Boy kia mau mau về sửa sai
    Cuối tháng hàng giao tiền nhận đủ
    Roài ....
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    2 bà sờ, nhọn em chưa sợ
    Em chỉ sợ Từ Minh ra tay
    Lấy thịt đè người Minh xuất chưởng
    Chết ngay!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, tui gian thương hồi nào?
    Tui toàn thương thiệt đó nghe không?
    Bữa nào gặp Minh tui sẽ tặng
    Bó bông.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ Boy tui làm Lê Lai
    Cứu cho đại bàng kiếp nạn này?
    Xa Phật, rời chùa, quên tiếng mõ
    Thiện tai...
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ duyên phận đã dở dang
    Thôi Minh xuống tóc biệt gia trang
    Vô chùa rung chuông cùng thèng Khỉ
    Bing... bang....
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tháng Bảy, ngày Ba mốt
    Boy em nhân ngày lành tháng tốt
    Tụ họp Yết Nhân cùng vào đây
    Thưa thốt:
    Em có mở cuộc chơi đấu giá
    Mục đích ban đầu là quậy phá
    Ai dè ai cũng rất nhiệt tình
    Đấu đá.
    Ban đầu là 2 ký sầu riêng
    Chị cà phê tăng 4 ký liền
    Từ Minh nhào dzô thêm 1 ký
    Chẳng kiêng.
    1 tháng trôi qua thật nhẹ nhàng
    Hôm nay tuyên bố với xóm làng
    Đại bàng về tay Từ Minh nhé
    Nàng!
    Chúc Minh quản thúc đại bàng to
    Cho ăn, cho uống thật ra trò
    Trời lạnh phải đắp mền để khỏi
    Ho!
    Chúc cho 2 bác được trăm năm
    Người còn hăm, kẻ đã sang băm
    Hạnh phúc đến răng long đầu bạc
    Sướng vâm.
    Hết ngày hôm nay ai phản đối
    Thì nhào vô đây mà gặng hỏi
    Còn thấy không có vấn đề gì
    Thì khỏi!
    Đề nghị cả nhà ta
    Cùng vỗ tay hết ga
    Chúc mừng cho 2 trẻ
    Thiết tha!
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này phải hỏi lại Từ Minh
    Cả Đại bàng nữa, cứ lặng thinh
    Nếu đúng thì cả nhà sẽ vỗ...
    Rung rinh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này