1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Đại Bàng không phải để đâu giá
    Đừng có lộn xộn mà quấy quá
    Ku Boy coi chừng phải ăn.
    Một đá?
    Có gì Từ Minh cứ tìm Boy
    Cái kẻ bán khống nhảy loi choi
    Hàng không giao được, tiền trả trước
    Phải đòi ?
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Phen này không có chim thi rồi
    sầu riêng 5 kg em ngồi xơi
    chẳng đợi bà con rinh giải thưởng
    mời...
    Cũng may em biết mặt boy rồi
    coi cũng hiền hiền ... gan bằng trời
    nên hàng chưa trao ... cháo chưa múc
    thôi...
    Phen này quyết lật mặt bạn boy
    tiếc rằng nhà yết biết tỏng rồi
    chả ai bỏ giá hay đấu giá
    đó thôi ...
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lần này không tha thứ nhe Minh
    Tội to như thế phải hành hình!!!
    Lột quần lột áo phơi giữa chợ
    Cho nó kinh!
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mò vào vườn Yết hậu
    Mới hay đấu giá bác Đại bàng
    5 ký sầu riêng mua chim lớn
    Bàng hoàng...
    Thế mới biết Đại bàng có giá
    Nhân đây còn con khỉ lông lá
    Bà con cứ nhào vào thịt luôn
    Cho đã
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cũng may,nó chỉ rách bên trong
    Nằm sơ mấy bữa,giờ đã ... xong
    Nhưng giờ thỉnh thoảng môi nó cũng...
    Cong cong
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã có "nhời"
    Đi xe té,đụng - chuyện thường thôi
    Vấn đề là té xong vẫn dám
    Chơi
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn sao lại kích em Minh?
    Chuyện gì cũng phải xử có ... tình
    Minh ơi,cứ dùng bài : Tiên Lễ
    Hậu Binh.
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy bất công cho Từ Minh
    Tưởng đã rước Chim lớn về dinh
    Bị "tráo hàng" thành ra con khỉ
    Bực mình...!
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị sao đành xuống nặng tay
    Em nó còn nhỏ chưa thuộc bài
    Thôi thì luân phiên dạy em nó
    Cày
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường có chị thấy bất bình
    Còn bạn khỉ kia thì làm thinh
    Phen này em đừng trách sao đao kiếm
    Vô tình
    Bây giờ nhà Yết cùng thi chim
    Em đứng tựa cột miệng im lìm
    Chứ đem con khỉ chọi sao đặng
    Với chim?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này