1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi hổng bắt thi chim
    Ai có vịt xiêm thi vịt xiêm
    Miễn là Vườn yết đông như cái
    Chợ phiên.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy à...
    Chị nói chị hổng có giận cưng
    Hơi đâu mà đi giận người dưng (chậc!...)
    Yết Hậu mau mau xây lầu bốn
    Là mừng.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    A ha,Nhọn vào,xổ một tràng
    Co một mình chị,nhộn cả làng
    Lão LyenSon đâu?Mau ra tiếp
    Nàng.
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Răng Nhọn từ nay chỉ bán... bông
    Ba ngàn một bó hơn chục cái
    Mua hông...!!!
    Bỏ bến, bỏ sông, bỏ cả thuyền
    Răng Nhọn chuyển sang đóng vai... hiền
    Tha thướt dịu dàng y như một
    Bà điên... Ý lộn... Bà tiên.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,Răng nhọn chuyển sang ... hiền
    Tha thướt dịu dàng,giống bà điên (ý...lộn,bà tiên)
    Vì ai,bả bỏ sông,bỏ bến
    Bỏ cả thuyền?
    Lão Sơn,bà Nhọn bán bông kìa
    Lão không mau đến mà mua đê?
    Bả bán ba ngàn,hơn chục cái
    Rẻ rề.
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Răng Nhọn buồn tình đi bán bông
    Riêng Sơn thì Nhọn chỉ tặng không
    Lấy tiền của ổng e ổng đá
    Bầm mông!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Sơn bị bà đánh què rồi(bên tiếu lâm đó kìa)
    Bà chỉ giả vờ là giỏi thôi
    Lão Sơn sao mà khổ quá vậy
    hả Trời?
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng chị đóng cửa wánh nhau
    Tun-bồ thắc mắc nghĩa là sao?
    Người ta thường nói thương nhau cắn...
    nhau đau.
    Anh Sơn lại bỏ đi đâu rồi?
    Xin "chồng" đừng bỏ "vợ", "chồng" ơi!
    Về bên em nhé, em đang nấu
    Nồi xôi.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu Nhọn nói câu...nghe ghiền!
    Hông lẻ vợ chồng lại lấy tiền
    lấy được thứ này mất thứ khác
    có mà điên.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ tối ngày mời ...xôi
    Trong khi anh ngán quá xá rồi!
    Sao em ko kiếm cho tô phở?
    coi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này