1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Dễ nhất là mần thơ Bút Tre
    Em cứ tuơng vần toét tòe loe
    Chổ nào xuống hàng em cứ xuống
    Khỏe re!
    Ví dụ như Boy với Từ Minh
    Hớn hở làm thơ cũng ******** (?) ( ba chấm, xuống hàng)
    Hình nhà Yết thêm vui nhộn sáng
    Lung linh.
    Cái dzụ này ai nghĩ bậy ráng chịu à nha. Thơ Bút Tre mừ.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi cứ công tác cho tốt
    Nhà cửa tiền bạc để em hốt
    Mai mốt anh về chắc còn cây
    Cột
    Chị Nhọn sẽ cửa đóng then cài
    Chẳng tiếp con gái lẫn con trai
    Con nào mò tới chị sẽ nói
    Bái bai
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tối em về khép cửa phòng khuê
    Rủ mấy bà bạn buôn dưa lê
    Lâu lâu vắng chồng, em xả cảng
    Sướng mê.
    Anh đi xa em cũng dặn dò
    Đêm lạnh lùng cũng ráng nằm co
    Em mà biết chồng em lạng quạng
    Em... bẻ giò!
    Là nói vậy thôi chứ em buồn
    Ra sân em ngắm đám chuồn chuồn
    Bay thấp, bay cao, bay tứ tán...
    Bay luôn... Hix...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị Nhọn dặn chồng nghe thấy ghê
    Em phải chôm vài chiêu học nghề
    Mai này có chồng thì em sẽ
    Tung hê
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người cũ vẫn ở tại Sài Gòn
    Chửa chồng nên vẫn chửa có con
    Nghe đồn đến nay người ấy vẫn
    Còn son.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hâm em, bài của em nên sửa lại thế này:
    Anh Boy lại nhớ người xa xôi
    Cái thời non dại, người ta thôi
    Lo làm thơ Yết, không bị wánh
    Sứt môi
    [Thơ Yết Hậu là 1 câu 7 chữ thôi nghe em, nếu 4 hay 5, 6 chữ thì các câu phải như nhau.]
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu đừng làm kiểu lục bát
    Kiểu này thì coi như... tan nát
    Không phải Yết Hậu mà là thơ
    Khác...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì Yết Hậu cứ xưa nay
    Như bao lần Minh xả vào đây
    Đừng mê Bút Tre mà thêm bận
    Ti toe.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yên tâm công tác xa
    Để chị nhọn răng ở lại nhà
    Bọn em biết thân đâu dám phá
    Người ta.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây mặt mày tái mét
    Giống nấu cơm điện mà bị khét
    Cũng may chỉ là thơ Bút Tre
    Bút Tóet!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này