1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ở đây phụ nữ thiệt diệu hiền
    Bạn vào là cứ tưởng cõi tiên
    Mần thơ Yết hậu, không thì chỉ
    Ngồi thiền
    Chả ai dám thiến, thiến chẳng xài
    Thiến rồi lỡ dại ai rinh đây
    Toàn là tích đức để cưới chồng
    Hai
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị nhọn 2 con mà lẹ chân
    Ma mới vừa thò chân dzô sân
    Chị đã nhanh tay weo cằm trước
    Làm thân.
    Ma mới vào đây cứ la cà
    Đâm chọt tùm lum dzí tùm la
    Đừng vội biến ngay rồi lại sẽ
    Phôi pha.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chi đâu, Răng Nhọn ơi
    Anh Sơn (chồng chị?) ghé tui chơi
    Nên tui cũng ghé qua thăm ảnh
    Zậy thôi.
    Tui thì tuy tuổi cũng hơi... cao
    Nhưng hễ đâu zui cứ sáp zào
    Online tán tỉnh bao nhiêu gái...
    Nhào!
    Chị biểu: ở đây hễ nổi sùng
    Là thiến liền tay có phải hông?
    Bởi zậy, tui đành tung ra chước...
    Zông...!
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, iem Bún nói hay sao
    Tớ trải Tình trường cũng đã lâu
    Giả nai chuyên nghiệp, mong dụ tớ?
    Còn lâu!
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng đã sắp cạn ngày
    Tớ rán cho xong cái Yết này
    Rồi tớ zông ngay zìa zới... Mẹ.
    Bye!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Boy đã có lời chào
    Nhưng đã cạn ngày, biết tính sao?
    Thôi thì tớ hẹn Nhà Yết Hậu...
    Hôm sau...
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Á à Mây trắng hơi tự tin
    Thế nào cũng chit queo vì tình
    Lớn rùi mà cũng "về với Mẹ"
    Hơi kinh
    Dzô chơi Vườn Yết bất thình lình
    Người ra tiếp đón rất có tình
    Mờ sao đáp trả nghe có vẻ
    Khinh khỉnh
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 08/08/2007
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bớt bớt giận bớ nàng Bún ơi
    Nhiều khi chỉ là cách nói chơi
    Mình nghe chưa quen nên thấy giống
    Đang bơi
    Mây trắng nhớ nói phải lựa lời
    Trong này toàn là yếu tim không
    Mây nói ầm ầm là phụ nữ
    Đi tong
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vườn yết chiều nay có mình tôi
    Ngồi trong phòng net ngắm mưa rơi
    Bụng sôi inh ỏi nghe sao mà
    Thấy tội
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu bây giờ còn mình em
    Ngồi làm thơ mà nhớ "cà lem"
    Ước gì ai rủ ăn kem Bud
    Em thèm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này