1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng vừa vào đã vội bay
    ngàn năm phương ấy có nhớ ngày
    về đây hội tụ nhà thơ Yết...
    hay...
    Gió ôm ấp núi mây vờn mây
    chiều đã dần buông anh có hay
    hơi lạnh kéo về.. mây đen tới
    mưa ban ngày....
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chưa vợ, chưa con, chỉ Mẹ già...
    Cuối ngày tớ vội, chẳng lân la...
    Tàn đêm, tớ lại nghe trống vắng...
    Ai za...!
    Tớ thì thô kệch vốn quen mà
    Đáp trả..., làm cho Bún giận à?
    Thôi, chìa cục giận cho tớ.. vuốt...
    Nha!...
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sờ Nờ đừng có mà giả nai
    Tớ mới lượn qua đã biết bài...
    Nhưng có điều này xin nói thật:
    Tài!...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng ngàn năm vẫn cứ bay...
    Tiêu dao sơn thủy đó cùng đây...
    Kè kè lưng túi thơ, bầu rượu...
    Say...
    Tự mình cảm thấy mình... dễ thương (tuminhdethuong = Tự Mình Dễ Thương)
    Miệng thế khen - chê, ấy sự thường.
    Phận gái như em thì mới lạ...
    Can trường!
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bác mây trắng ngàn năm
    Dẫu bận khoe chim vẫn ghé vườn
    Yết hậu làm thơ hoàng tráng quá
    Phi thường
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu giờ đây chỉ mình tui
    Trong nhà đèn sáng, ngoài tối thui
    Khoe chân cẳng cho muỗi nó cắn
    Bùi ngùi...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Í dà, khen thay má bé Bo
    Làm thơ Yết Hậu cũng ra trò
    Vừa làm thơ vừa ru Bo ngủ
    Khò khò
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..., chào Lá Đỏ Lá Xanh!
    Tớ thì thuộc dạng... cũng lanh chanh
    Thi trym cũng thử thi cho biết...
    Trời hành!...
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh Son lớn tuổi quả khéo lo
    Em chưa biết mặt hoặc dôi co
    Anh Son không nên ngồi đó mà
    Nhăn nhó
  10. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy chỉ bảo nghe rất phải
    Em nhỏ có ý, chưa có tài
    Em sẽ cố gắng theo cho kịp
    Anh trai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này