1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Theo kịp "anh trai" để làm gì?
    Boy à, cũng nên cảnh giác đi!
    Em Hâm mà đuổi theo kịp pác...
    "Tỉ tì ti..."!
    (Hi hi...)
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    "Tỉ tì ti...." anh nói là cái chi?
    Em đơn giản nên cũng ít khi
    Hiểu được chữ "người hiền" nói
    Lí nhí...
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Hâm vào sửa bài đầu
    Thêm đường dẫn tới đệ nhất lầu
    Đệ nhị, đệ tam lầu cũng có
    Mới ngầu
    Cho người tham quan khỏi lạc đường
    Cho ai muốn hiểu thêm tỏ tường
    Thể loại, cách làm loại thơ nhéo
    Ngang sườn
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Mở hàng ngày mới cái coi nào.
    Pà con cô pác hãy mau vào
    Yết Hậu Thi Đàn xin đáp lễ
    Chào!...
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng xin vào đáp lễ
    Chúc cho Thi nhân luôn vui khỏe
    Người càng già nhưng thơ Yết thì
    Vẫn trẻ
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Bạch Vân xem ra quá máu
    Sáng sớm hổng thèm đụng cơm cháo
    Vào Yết Hậu xí chỗ mặt tiền
    Báo cáo!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng hình như thích nhạc Trịnh
    Nói thế thôi chứ không phải nịnh
    Cái tai tồ có bài Phôi Pha
    Dính.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ sửa chữa cho thiệt hay
    Chứ em thì phải khen em tài
    Chập chững mần thơ mà được vậy
    Mừng thay!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Úi giời cảnh giác để làm chi?
    Tình cảm anh em đang lâm li
    Trong tim bé Hâm Boy chỉ đứng
    Thứ nhì.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trăm hay không bằng tay nó quen
    Chỉ sợ rằng em sẽ bị ghiền
    Đâm chém, chọt nhau bằng Yết Hậu
    Như điên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này