1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị Nhọn bự mà ăn bánh một mình
    Tối về đập bụng nghe binh binh
    Anh Son bực quá ảnh đem bỏ
    Cầu Kinh
    Cầu Kinh buổi tối im thinh thinh
    Tiếng Nhọn, tiếng Son, tiếng ...kẻ rình
    Lao xao nghe mà vui hết cả
    Bãi sình
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Yêu gì nổi nữa mà đòi yêu
    Ăn cơm trệu trạo khổ trăm điều
    Răng rụng hết ăn giờ chỉ uống...
    nhiều
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rượu bia cũng làm từ gạo ra
    Uống nó tức là khôn thấy cha
    Răng rụng mà anh vẫn không ốm
    Ha
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Răng rụng nhưng vẩn còn ăn cơm
    Tối ngày dạo quán, đầu chờm bờm
    Thả dê khắp các hang cùng hẻm
    tởm
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa Yết Hậu tuôn ào ào
    Bây giờ lại chẳng thấy ma nào
    Chẳng thấy Nam nhân mà cũng chẳng
    Thấy đào!
  6. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Vừa nhắc tới đào... là có đào
    Ỏn ẻn bước zdô, nhoẻn miệng chào
    Thi nhân vườn Yết giất mình bỗng
    Té nhào!
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đào này nhảy twist thiệt là hay!
    Nhảy xà xuống pist có mấy tay
    nhưng phải mạnh miệng dzô đây mới
    hổng bay
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Đào mới nghe xong đã sợ ngay
    Đào chỉ biết nhảy, chẳng biết bay
    Chỉ sợ bác Sơn thổi một phát
    Té gãy tay
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu đã xây tới lầu bốn
    Chạy vào chúc mừng để làm vốn
    Xong rồi mèo mập xuống tàu ngầm
    Trốn
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chồng em tuy thọt vẫn hào hoa
    Thấy đào mới đến vội nhào ra
    Bắt tay lịch sự mời em bước
    Rum-ba.
    Được rangnhon sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 07/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này