1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tui khỉ nhưng mà con khỉ bông
    còn boy cũng khỉ là king kông
    boy búng một cái .. tui bẹp dí
    còn xác không....
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Câu trước Boy nói Boy còn trai
    Câu sau lại tiếp trai vẫn tân
    Chị nghe rồi ngồi thắc mắc mãi
    Phân vân
    Hổng biết thực hư nó thế nào
    Mà sao Boy lại quảng bá cao
    Thực hư chỉ có trời mới biết
    Ra sao ...
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc bận quá trời
    Chẳng như lúc trước ỏn(online) khơi khơi
    Nhưng mà lúc rảnh cũng cố nhào
    Vô chơi.
    Dạo này đọc thấy có ông Mây
    Phóng vào Vườn Yết,xong ra ngay
    Chiến thuật của bác,tôi thấy cũng
    Hay
    Chọc đựoc một phát,phải phắn ngay
    Ở lại,Yết nữ sẽ túm ... tay
    Tối không kịp chạy về với mẹ
    Thì gay.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khỉ bông ôm là ấm lắm hen?
    Bữa nào ôm khỉ Minh 1 phen
    Để xem có gì mà đến mắt
    Đổ ghèn?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn 1 lần được mất... gin
    Mà sao hổng có ai chịu tin
    Ai muốn thử, xin mời điện thoại
    Nói riêng.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng nhọn, vắng cả Son
    Ông đi công tác, bà giữ con
    Bỏ bao Yết sĩ cùng mong nhớ
    Héo hon.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn 1 lần được mất... gin
    Mà sao hổng có ai chịu tin
    Ai muốn thử, xin mời điện thoại
    Nói riêng.
    [/quote]
    Có chứ,Boy ơi,có anh tin
    Nhưng muốn thật tin,phải được nhìn
    Nhìn xong anh sẽ đi đãi chú
    Một phin(café)
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Mây,chiều nay đi đâu?
    Mà Vườn Yết Hậu chẳng thấy vào?
    Hay là Mây trắng đi tìm nắng
    Nơi nao?
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn, lăng xăng suốt cả ngày
    Hắt xì một cái, mò vào đây
    Oh hố, hóa ra là pác Tủn.
    Bắt tay!
    Tôi vẫn độc thân, có Mẹ già
    Nên chiều chiều chẳng dám lê la...
    Chứ tôi mà rảnh thì... Yết nữ
    Không tha!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vợ chồng Son - Nhọn vui
    Cưa nhau tình củm quá đi thui
    Mấy hôm vợ chồng lão cùng nghỉ
    Bớt vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này