1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trym boy không bằng ai
    Hay boy không có trym?
    Mau trả lời đi chứ
    Đừng im
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn chữ TRYM thì biết ngay :
    "Chờ" thì "Chờ nặng"(TR),i thì dài(Y)
    Lập tức suy được :Dài và nặng
    Chẳng sai.
    [/quote]
    Thì ra bác chỉ mới suy ra
    Từ trym chờ nặng y thì dài
    Chứ chưa bao lần bác xem thử
    Ngắn dài
    Vậy thì chưa chắc trym bạch vân
    Đã được dài nặng như bác tả
    Mà em nghĩ trym bác ấy giờ
    Tơi tả
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạ trym cháu thì có
    Nhưng dì đừng có ngó
    Kẻo nó lại đugn đưa
    Theo gió...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp bác Bạch Vân
    Trym bị người ta quần
    Chẳng thấy b ác vào để
    Phân trần
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dì chỉ boy cách này
    Nếu trym boy nó bay
    Boy cột nó bằng kẽm
    Hết bay
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái cách của chị mèo
    Em đây còn hãi huống chi Boy
    Không biết cột xong chim Boy còn
    Hay toi
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Công tác vừa xong về tới nhà
    Bảo bùng giông gió lạnh thấy...bà
    Chui vào vường Yết không thấy ai
    ra
    Nhọn ơi nhọn hởi nhọn đâu rùi
    Từ qua tới giờ (chỉ) nhớ em thui
    Dzô vườn chạy tìm em mỏi mắt
    Em ui...
    Không thấy em yêu, chỉ thấy trym
    ông Mây xứ Quảng dzô đây thả...
    Thấy hông có tui bộ tính dzụ
    mấy bả?
    Mới dìa cũng vô chào bà con
    Vườn Yết qua nay chơi thiệt ngon
    chưa tới hai ngày, mười mấy trang
    sòn sòn
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thấy anh về em vui mừng hết cỡ
    Vội vào đây em cười nhăn nhở
    Câu hỏi muôn thủa là quà đâu
    Hở
    Anh đi, bà ôsin cũng đi
    Ở nhà con anh sốt li bì
    Chị Nhọn oải quá nên cũng
    Ngủ khì
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 09/08/2007
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái nhà Yết Hậu
    Tối ngày chỉ mơ ăn với...nhậu
    Quà có nhưng mà làm sao biết
    đi đâu? để đưa quà
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Oshin thì anh dắt đi theo
    Bà Nhọn ở nhà ngũ chèo queo
    Một lần cho bả bỏ cái tật
    mè nheo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này