1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Biết dê đó có được một giờ
    Hay chỉ đôi ba phút là hết
    Dạo này sao toàn thấy các anh
    Nói phét
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn 2 con mà còn đổ
    Huống chi chị sờ vẫn phòng không
    Có ngày mấy bà lôi ra wánh
    Tét mông.
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Yết nhân ban đêm đều bận cả
    Người bận trông con, kẻ la cà
    Thả dê, trưng trym đều chưa về
    Vất vả
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bận tối chút...hết bận
    Bận làm giề...nếu quần có rận
    Mờ hông bận, coi chừng lận đận
    và...ôm hận
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác hết bận bác nhớ
    Nói em một tiếng để em cùng
    Với bác thơ thẩn vườn yết
    Nha cưng
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 09/08/2007
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cuổng trời làm thơ thấy hơi la
    Chỉ đô la xanh mới dám mà
    còn dám kiu cưng wới tui nữa
    kỳ nha
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bác đây hiểu nhầm ý của em
    Hổng bận có nghĩa là bác rảnh
    Chưa chi bác vội nghĩ uổng trờ
    Lạnh
    Yêu thương thắm thiết mới gọi cưng
    Chứ không chẳng lẽ lại xưng tui
    Để rồi bác ngồi lại cảm thấy
    Bùi ngùi
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhọn đã hai con mà vẩn giòn
    Sờ Anh dể thương vẩn còn son?
    Chẳng bỏ công bao ngày nước chảy
    đá mòn
    (bỏ công thức đến qua 24h để...nịnh 2 dame 7X, nghĩ cũng bỏ công )
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em chúc bác chân cứng đá mềm
    Cưa hết mấy bà tại Yết vườn
    Xong xuôi anh nhớ đem theo cuốc
    Khai mương.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời gì mà mưa tầm mưa tã
    Ti vi chiếu phim khóc lã chã
    Giá gì được nghỉ để trùm mền
    Ngủ cho đã!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này