1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Weekend em được nghỉ ở nhà
    Chẳng dám đi đâu với "người ta"
    Chỉ dám vào Yết vườn hóng hớt
    Hò la.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn ra tay cưa gái
    Chỉ sợ chưa mua được cưa máy
    Xài cưa tay nên cứ hụt hoài
    Hết khoái!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em đây xin kính lão đắc thọ
    Bác Tủn muốn cưa cứ việc cưa
    Em xin phép khoanh tay đứng dựa
    Gốc dừa.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em vẫn dạo trong này
    Chỉ tại vấp chân vào gốc cây
    Vườn yết dạo này xum xuê thật
    Vui thay!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,đang định cưa cây dừa
    Mà sao Boy lại dựa từa lưa?
    Không sợ cây đổ,sợ người Boy
    Bị cưa.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 11/08/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một mình một cõi
    Tung hoành ngang dọc cho xẹt khói
    Dạo chơi rồi ngủ 1 giấc dài
    Đến tối!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết xum xuê,trưa mới ... mát
    Nhưng coi chừng kẻ xấu vào ..."hát" ( "hát" bậy)
    Vì vậy trưa anh hay ... đi tuần
    Thấy là ... tát
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mụ Nhọn đâu rùi sao bỏ tui?
    Bơ vơ cô độc...quá bùi ngùi!
    vườn Yết vắng mụ hình như nó
    đen thui
    Sờ anh cũng không chịu vào...giường
    Yết hậu bỏ luôn thơ...ểnh ương
    làm tui lạc lỏng giửa...bầy sói
    thấy thương
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão LyenSon nói nghe ... thê thảm
    Làm cho tui đây.... phát thông cảm
    Nhưng Vườn vẫn tươi,lão đừng có
    Nói nhảm.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dạ đúng! Anh Sơn nói phát khiếp
    Làm em đứng im không nhúc nhích
    Tai mặt đỏ rần người như sắp
    Chít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này