1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đi ngang thấy cái biển " Lầu Bốn "
    Bước vô , thơ đã ngập tới ... rốn
    Thắp vội nén nhang xong rồi mình ...
    Trốn ....
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tiền hiền lập vườn sao lại trốn?
    Lúc mới khai hoang cỏ khắp chốn,
    Bi chừ đã xây tới lầu bốn
    thấy hôn
    Hổng lẻ ông Hờ không vui mừng?
    Khi thấy vườn Yết vui tưng bừng
    Anh em mới cũ đồng hòa nhịp
    tưng tưng.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh H ảnh đâu có trốn
    Chỉ vì vợ con chộn rộn
    Rảo bước qua vườn canh chừng
    Trộm
    Bé Hâm chờ riết không thấy anh
    Em nó vội mở cửa xây lầu
    Mong anh vào khánh thành vườn yết
    Vài câu
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tại hạ quá đỗi là vui mừng
    Yết Hậu giờ đây lại tưng bừng
    Ngẫm nghĩ mà nước mắt nước mũi
    Rưng rưng ...
    Mới ngót năm đã xây lầu bốn
    Thơ càng làm càng không hết ... vốn
    Yết Hậu 7X quả lừng danh
    Khắp chốn ...
    Dạo này tui lại quá bận rộn
    Vợ thì sụt sịt , con thì ốm
    Lên mạng chỉ kịp ngó rồi chuồn
    Như ăn trộm ...
    Mong mọi người chung sức chung tay
    Làm thơ Yết Hậu thiệt là hay
    Đâm chọt nhau bằng thơ ... ớt hiểm
    Cay ...

  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tội cho anh chàng Vỏ trứng
    Ngày nào còn tung tăng hơn hớn
    Giờ vợ đẹp con ngoan nó hành
    Thấy ớn.
    Thấy vậy nên chú Boy nhà ta
    Suốt ngày ôm Vườn Yết mà la
    "Tui hông lấy zợ, hông lấy zợ
    đâu nha!!!"
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh chào em một tiếng nghe tình...
    cảm anh làm em thấy tim mình
    Rạo rực như gái đôi mươi đập...
    Thình thình. (Lây bịnh chồng, mần thơ kiểu Bút Tre)
    Chẳng ngờ anh len lén đi rình
    Mèo ngoan e ấp dưới mái đình
    Giận chồng em đập đầu vô gối
    Binh binh!!!
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ hổng thấy chú Tun-bồ
    Hay mắc cho chim bé ngồi bô?
    Hoàn cảnh không thua gì Vỏ trứng
    Ô hô...
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đúng là vợ chồng thiệt giống nhau
    Nói nghe ngọt xớt tựa như dao
    Cho em bắt chước một vài kiểu
    Bỏ bao
    Chị Nhọn chớ đập gối binh binh
    Tim chị cũng chớ kiu thình thình
    Chị phải tỉnh táo mà canh ảnh
    Xuất binh
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tún con lớn chẳng ngồi bô
    Chiều về con ảnh lái ô tô
    Kêu bố mau mau lên con chở
    Kiếm bồ
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có lén rình
    Mà tỏ tình công khai
    Em ui cho anh có
    vợ hai
    Trồng trầu thời phải khai mương
    Làm trai hai vợ..anh thương rất đều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này