1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Anh vuốt giận
    Càng yêu càng thêm hận
    Vợ chồng mình đã nhiều
    lận đận
    Gừng càng già càng cay
    Rượu càng ủ càng hay
    Tình càng muộn càng thêm
    đắm say
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái vườn Yết hậu
    Mới xây tầng hôm nao
    Bây giờ đà nửa tấm
    Cao...
    Thơ Yết như ăn kẹo
    Bài nối bài vèo vèo
    Mèo em xin xách dép
    Teo...
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 13/08/2007
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, nó đã năm mươi
    Sao như ăn cướp dzậy trời?
    Mấy bác mần thơ, em rượt
    Hụt hơi.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đâm gì nhằm mắt người ta đâm
    Ái chà,lão Son thật ... dã tâm
    Thôi kệ chuyện vợ chồng nhà lão
    Tớ ... ngậm.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 13/08/2007
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Công trạng thuộc về cô bé Hâm
    Khởi công lầu mới chạy ầm ầm
    vắng vườn một buổi về thấy muốn
    cà lăm
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Son đã liên lạc với lão Mây?
    Lão đi bằng xe,chứ không bay
    Kiểu này chắc vào tới Sài Gòn
    Mây say.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ,kêu ăn cướp?
    Chẳng qua,nhanh như con mèo mướp
    Yết nó trào ra,chẳng lẽ phải
    Đem uớp?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên sao im re dzậy cà
    Hồi trưa chồng dzợ um sùm beng
    Giờ này sao nghe im thin thít
    Hen
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mình đừng thèm chấp bọn "hậu sinh"
    Lúc nào chúng cũng khoái ******** (?)
    Cảm vợ chồng lung lay sứt mẻ
    Nha mình.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có chú Tun bồ chọt ngang hông
    Tình càng thêm thắm nghĩa thêm nồng
    Bữa nào anh chị qua gửi chú
    Thiệp hồng.
    (Vợ chồng lâu rồi mà chưa có đám cưới, hic!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này