1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh "nhốt" hồi nào? Em nói điêu
    sắp xếp chiều nay, dù ít nhiều...
    cũng phải gặp nhau cho biết mẹt...
    người iêu
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bố tiên sư cái bọn nhanh nhẩu
    Chú dụ tụi nó vô Yết Hậu
    Bảo đảm ba ngày mặt mũi như
    Vợ thằng Đậu ...
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải anh mà là chồng em (?)
    Nhốt kỹ vì sợ em lem nhem
    Chuyện "tò tí" ở trong Yết Hậu
    Em giấu nhẹm.
    Hết giờ làm việc em về nhà
    Vợ ngoan hổng có dám la cà
    Càphê cà pháo em hổng biết...
    Thiệt mà.
    Thấy Nhọn vô đây quậy thiệt sung
    Chắc tưởng ở ngoài Nhọn "tung lung"
    Thiệt tình chỉ quậy... giờ hành chánh
    Cho đỡ bùn...
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vỏ Trứng thật xứng danh trang chủ
    Bảo vệ đàn em, ăn thua đủ
    Cả nhà Yết cùng nhào ra bênh
    Máu mủ.
    Nào em, nào chị, nào các anh!!!
    Có cuốc dùng cuốc, cả... đòn ganh (gánh)
    Nhào vô cho bọn kia một trận
    Banh chành!!!
    "Máu lửa" quá!!!!
    Được rangnhon sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 15/08/2007
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Bớ các bác, các chú, các anh
    Em vừa mới nấu một bát canh
    Bác nào đang nóng thì hớp phát
    Cho lành...
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    TIn đâu như sét đánh ngang mày!
    Ngày mai tới phiên Nhọn đi ngoài.
    Vợ chồng thay nhau đi xoèn xoẹt
    Oải...
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ah ha! Có cha cố đây rồi!
    Cha xử phân cho thiệt rạch ròi
    Bọn xấu hại Boy, nên xử chúng
    Cưa đôi?
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới hơi vui nghe tin dữ
    Tui vừa dzô thì Nhọn ra hử?
    Tình SON nghĩa NHỌN sao giống như
    Ngưu Lang - Chức Nữ
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yết sỹ 2 bên đứng im chào
    Ngã mũ cúi đầu phút xa nhau
    Bác Tủn lên đường nên bảo trọng
    Về mau...
    [/quote]
    Chúc bác Tủn lên đường may mắn
    Dọc đường giờ bao nhiêu tệ nạn
    Mong bác đừng liếc dọc liếc ngang
    Đi thẳng ...
    [/quote]
    Vẫn ở Sài thành,chả đi đâu
    Chỉ vì đang lắm chuyện nhức đầu
    Sợ đang xây Lầu bị chóng mặt
    Té đau.
    Đã vào Vườn Yết thì phải hăng
    Mà tớ thì đang mất thăng bằng
    Xây lầu cao không tập trung,té
    Thẳng cẳng.
    Vẫn ở Sài thanh,đâu đi xa
    Mà mấy Yết sĩ cứ đòi quà?
    Mỗi sáng chủ nhật,Tí Nị cốc
    Vẫn ra.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác ở Sài Thành chẳng đi đâu
    Thế mà cứ tưởng đã xa nhau
    Chủ nhật hẹn nhau ra Tí Nị
    Chào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này