1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Nên ta tất bật đến bây giờ
    Nào đâu suốt đời đều phải học
    Chữ ngờ.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cha Đồng giờ cũng chịu làm thơ
    Hổng biết mình tỉnh hay đang mơ ?
    Tưởng cha chỉ xịt nước rửa tội
    Ở nhà thờ ...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thôi , chú đừng nên suy nghĩ quá
    Cuộc đời là bon chen , vất vả
    Học được chữ gì rồi cũng thành
    Cục đá ...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì em có muốn nặng đầu đâu
    Chỉ thích sống không nhiều lo âu
    Bao năm nay nhẫn nhục cày ải
    Như trâu.
    Cái làm được không ai nhớ đến
    Cái làm sai cứ nói tùm lum
    Chuyện nhỏ xíu chúng hóa thành bự
    Như cái chum.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹc xi bà con nhà Yết Hậu
    Đã an ủi khi Boy đang quạu
    Bữa nào rảnh rỗi đãi bà con
    Chầu nhậu.
    Bực chuyện cơ quan vài đứa xấu
    Đổi trắng thành đen chịu hết thấu
    Có bữa cắt hết mấy cái mồm
    Đem giấu.
    Sáng sớm trời đẹp lại trong xanh
    Boy xin gửi lại chút lòng thành
    Chúc vui các em, và các chị
    Các anh!
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời làm thuê - kiếp con bò
    Chỗ nào cũng lắm thứ phải lo
    Thôi thì tập sống chugn với lũ
    Mặt mo
    Chị đây nhiều lúc muốn thần kinh
    Cả ngày chịu đựng nỗi bực mình
    Nghe mí em xinh tám điện thọai
    Muốn bịnh
    Thôi thì ráng cày thêm chục năm
    Kiếm con Lexus chạy rầm rầm
    Tậu thêm chiếc du thuyền màu trắng
    Đủ trăm (tỉ)
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lexus thì em chưa dám ham
    Thôi thì mơ mộng được chú Cam (Camry)
    Sáng sớm chở cơm rồi đón phở
    Đi làm.
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan Boy lắm kẻ cà chớn
    Chuyên ngồi ton hót vì quá quởn
    Boy nên ra tay đập một lần
    Cho tởn....
    Đứa nào ton hót vả vào mồm
    Còn cà chớn nữa, mỏ máu ôm
    Chưa chừa thì Boy nên kiếm súng
    Một phát - đồm...
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ông đại bàng này thiệt dữ dằn
    Người ta quởn chút ổng đã hăm
    Ku Boy xách súng ra đòi bắn
    Cái mâm
    Bữa nay báo chí rối như tương
    Chuyện một anh mập dám rút gươm
    Boy mà đọ súng coi chừng được
    Lên hương
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời đất bé Hâm, sao lại khai?
    Nghe qua như sét đánh ngang tai
    Chỉ vì chút ghẻ mà em nỡ
    Thù dai...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này