1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi helenham, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cười mổi mình Sờ anh khóc
    Vì tê tê vờ anh hum nay lóc nhóc
    mấy bài sờ pam do pót bài hông thấy
    phải nhảy cóc
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vườn yết bị thiếu mất mấy người
    Thiếu chị nhọn, anh Hiếu, anh tún
    Nên yết hậu uể oải như bị
    Cúm
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Boy bị chúng làm cho xì trét
    Boy vô Yết hậu la với hét
    Rồi xong kiếm cho chúng một con
    Bọ trét
    Thường thấy trời thương thằng mỏ nhọn
    Nhưng hậu vận ông trời cũng chọn
    Những thằng mỏ nhọn để quả báo
    Đời con
    Thế nên chú Boy cứ phớt tỉnh
    Cái lũ SOB không đáng chúng nó
    Trước hay sau tụi nó cũng thành
    Chó
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lười thì hổng có Boy ơi
    Chỉ là thơ yết trong người
    Không thể tuôn ra ào ào
    Như bao người
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Công nhận đola bất hư truyền
    Chửi như vậy mới đã cái ghiền
    Mai mốt em sẽ hoá thành bà
    Tiên
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Xúi người tội nặng lắm anh ơi
    Lạng quạng anh bị chúng bắn bùm
    Còn không thì chúng bắt bỏ vô
    Chum
    Vô chum chắc anh sẽ bị ngủm
    Vì anh bự quá nên thiếu hơi ( oxy )
    Rồi chum chật quá nên không thể
    Bơi
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi coi vậy em rất hiền
    Nhưng em không muốn thành nàng tiên
    Mà em chỉ thích thành một người
    Mẹ hiền
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc do anh không chuyển sơ vơ
    Từ chín (9) qua tám (8) nên bị đơ
    Không chuyển thì anh cố gắng đợi
    Chờ.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Má bé Bo bữa nay chửi thề
    Chửi Ét Ô Bê nữa mới ghê!
    Chúng không thành chó thì cũng biến
    Thành Dê!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu Yết sỹ đã ra đi
    Để lại cho vườn Yết Hậu thi
    Một thoáng mông lung, ôi vắng quá!
    Nguy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này